Tôi không biết thực sự anh có dành tình cảm cho tôi hay không, ngày cưới đã cận kề, cũng sắp đến ngày dạm ngõ. Tôi không có trạng nào nghĩ đến đám cưới nữa cả. Nội dung tôi đã viết qua ở topic trước nhưng do tiêu đề ko liên quan nên giờ copy lại mong các mẹ đọc và góp ý giúp tôi. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu @};-


"Tối qua đi cafe mình tình cờ phát hiện ra anh bắt cá 2 tay. OMG! mình ko thể tin nổi, người mình sắp lấy làm chồng đây sao. Từng lời từng lời người anh nhắn cho người kia như ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Lúc đầu mình còn muốn bình tĩnh muốn nhẹ nhàng để giữ anh nhưng sau 1 đêm thức trắng mình quyết định sẽ đi trước 1 bước. Xin lỗi nhá! đây chưa bao giờ biết cầu xin tc hay níu kéo người đàn ông nào cả. Người yêu tôi không thiếu, tôi tin anh thì mới yêu anh, giờ niềm tin đó đã vỡ vụn rồi.


Có ai không đau đớn khi người yêu mình bảo với người khác rằng ko yêu mình mà chỉ là do gia đình quý mình, rồi người kia mới là mẫu người mà người yêu mình thích. Anh có nói rằng anh chỉ từ trối khéo người ta thôi, nhưng làm sao tôi tin được, trước mặt tôi anh nói thế nhưng sau lưng lại nói khác thì sao? Tôi bảo hãy chứng minh tình cảm của anh đi, hãy gặp mặt ba người và trước mặt người đó khẳng đi là yêu tôi thì anh nói sợ làm người ta tổn thương. Vậy còn tôi thì sao? vợ sắp cưới của anh thì sao? tôi không tổn thương, trái tim tôi chỉ tan nát, chỉ bị anh bóp nghẹt thôi. Anh bảo sẽ chứng minh sẽ giải quyết theo cách của anh. Ừ thì tôi cho anh thời gian, nhưng trong ngày hôm nay thôi nếu anh ko ý kiến gì tôi sẽ đi trước 1 bước. Tôi sẽ đá anh trước khi anh kịp làm tôi đau lòng hơn nữa. Quá đủ rồi!"