Chào mọi người. Mình hiện thực sự hơi rối bời và không biết phải làm sao nên mình đăng bài này để xin mọi người góp ý. Rất mong mọi người đọc và trợ giúp mình.


Mình là Nam sn 87 cô ấy sn 86 , cô ấy làm bên thiết kế may mặc nên có lẽ tâm hồn hơi bay bổng.


Mình quen cô ấy qua 1 trang kết bạn, ban đầu chỉ là nt làm quen, 2 bên không ấn tượng gì về nhau nhiều nhg sau đó thỉnh thoảng mình có tỏ ra quan tâm chút thế nên 2 đứa quyết định gặp nhau ( từ ngày gặp mặt đến nay được tầm 6 tháng) thời gian đấu 2 bên cũng có tình cảm hơn mức bạn thân 1 chút và rồi cô ấy ngỏ lời thích mình, mình lúc đó cũng khá thích cô ấy nên đồng ý luôn sau đó mọi việc cứ diễn ra như các cặp khác ( cf, ăn tối, cầm tay, kiss...)


Được tầm 3 tháng thì 1 hôm cô ấy nói thấy tình cảm của 2 bên nhạt dần sau đó mình chủ động rời cô ấy dc tầm 3 tuần thì liên lạc lại ( trong suốt tg đó cô ấy cùng ko liên lạc với mình). Ban đầu mình chủ động nt, chat chit rồi từ từ 2 đứa lại hẹn hò như trước. Lúc này mình bắt đầu lãng mạng hơn, quan tâm bạn gái hơn chút ( ăn tối, tặng hoa ...) cô ấy tỏ ra rất thích thú và hp ( tối mình đèo về là ngồi tren xe ôm mình 1 lúc rồi mới xuống), cuối tuần thì qua nhà mình cô cùng nấu nướng, xem phim... ( tuy nhiên mọi chuyện chỉ tới y'' chứ chưa tới z).


Vì 2 đứa cũng đều chưa có ý định kết hôn nên mình ko đả động gì chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng nói đùa về tg lai 2 đứa.


Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp thì tự nhiên hôm t7 theo nguồn tin đáng tin cậy mình biết rằng cô ấy ko có cảm giác với mình ( mặc dù đi chơi cười nói rất tự nhiên, kiss cũng rất... và thậm chí đến cả y'') đồng thời tự nhiên cô ấy là có cảm tình với anh bạn ( anh này 88 quen cô ấy dc tầm 4 năm khá si tình nhg hồi trc cô ấy ko thích, anh ta tình nguyện ở bên cô ấy chăm sóc chia sẻ mỗi khi buồn vui..). Tuy vậy cô ấy cũng tự nói là thấy mình tâm lý, biết quan tâm và có tương lai hơn a chàng kia nên ( theo mình hiểu) còn tiếc nuối mình.


Cô ấy đang phân vân có nên nói cho mình biết sự thật ( là em yêu và có cảm giác với anh kia hơn anh). Cô bạn kia hiện đang khuyên cô ấy cho mình thêm tg để 2 đứa hiểu nhau hơn. Cô ấy còn nói mình quan tâm hơi quá và hay nt nên cô ấy thấy sợ ( có lẽ vì đang có 2 ng 1 lúc nên thế- vì mình 1 tuần chỉ gặp 2 buổi và nhắn tầm 5,6 tn chia đều ra cả ngày chỉ thỉnh thoảng cô ấy ốm mình hay qua buổi tối đưa hoa quả rồi về).


Xin các bạn cho mình lời khuyên: là bây h phải làm thế nào để cô ấy có cảm xúc với mình hơn


Xin cảm ơn các bạn đã đọc.