Hôm nay buồn quá không muốn ngủ, bèn lên wtt viết vài dòng tâm sự, thứ nhất là để rèn khả năng viết của mình, vì em viết rất kém,thứ 2 là thấy mấy anh chị ở đây tâm lý quá nên muốn đc chỉ bảo. Cách đây vài tháng em có quen 1 người, trông có vẻ chẳng đẹp đâu nhưng lại cực kì dễ thương, chẳng trách em mê như điếu đổ, thích gì cũng chiều, mấy cô thích em nghe em nói đã có người yêu rồi thì quay lưng đi hết, dù hơi tiếc nhưng cũng chảng sao, vì đã yêu là chỉ 1 người thôi mà...với suy nghĩ đơn giản là nếu mình thật lòng với người ta thì người ta cũng sẽ thật lòng với mình. Nhưng mà đúng là cuộc đời chẳng nhu mình muón, em càng thật bao nhiêu thì người đó lại càng dối em bấy nhiêu, nhưng cái cách người ấy nói dối rất dở, chưa bao giờ qua mặt đc em, vì thế mà em cứ âm thầm chịu đựng đau khổ. Các anh chị biết kô, nhắn tin với em rất thân mật nhưng ngày nào cũng nhắn cho ex,và em để ý là nhắn với người đó trước rồi mới đến em, hix... em là nhân viên VT mà nên kiểm tra được hết...nhưng biết là biết vậy thôi, thế mà người đó còn nói dối đó là người yêu của chị kết nghĩa...em chán quá nghỉ chơi 1 thời gian, sau đó quay lại, rồi hôm nay gặp 1 chuyện bực mình kô biết phải nên nói với cô ấy thế nào bây giờ. Hồi nãy em sắp đi làm về, em hỏi cô ấy đói kô rồi cùng nhau đi ăn tối, cô ấy hẹn ở 1 quán gần nhà nhưng 15p sau khi em đến nơi thì cô ấy dứt điểm xong xuôi hết rồi , chỉ còn mỗi chuyện tính tiền rồi đi về...khỏi phải nói em chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, kô lẽ lại có 1 người ngây thơ đến thế ư ??? Cô ấy giải thích rằng do đói quá nên ăn trước, giờ đi về.."bé bít anh giận bé nhìu, bé cũng bùn lắm đó, bé ngốc nghếch wa'"......Ờ thì cứ cho là ngốc nghếch thiệt đi nhưng có lẽ anh chịu đựng em hết nổi rồi...