Hình thức lừa em gặp khi đi lễ - các mẹ cho em xin ý kiến ạ!
Dear các anh chị, em muốn hỏi thăm xem các anh chị có gặp trường hợp này như em chưa ạ,
Em xin kể từ đầu cho nó rõ ràng, đỡ thiếu ý, nên hơi dài ạ
Mùng 1 vừa rồi em và thím em có đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Trong khi 2 thím cháu đang ngồi để chờ hạ lễ thì ngồi cạnh 2 bác và 1 chị con gái của 2 bác ý. Em thấy bác gái cứ đang khoe với mấy bác ngồi cạnh thằng con trai trong điện thoại của bác ý. Bác bảo là: ngày xưa nó nhát lắm, yếu ớt nên t phải cho nó đi học võ, mục đích là để cho nó ăn khỏe lên. Thế mà nó lại thích, đam mê vs môn võ, có giải đầu nào nó cũng tham gia...
Em ngồi cạnh, ngó vào xem và cũng bình luận vài câu. Sau đó thì bác ý hỏi tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Bác khen là e xinh xắn, nói năng lễ phép, biết cách xã giao. Bác ý xin số điện thoại, bác ý giới thiệu chị con gái của bác ý (ngồi cạnh đó), là chị ý đang làm kinh doanh, đi du học 6 năm rồi. Em có hỏi bên chị ý mặt hàng sản phẩm là gì, chị ý nói là các mặt hàng từ Pháp chứ k nói rõ. Em cũng làm sales, em cũng chia sẻ lĩnh vực hoạt động của cty mình và nói rằng làm sales thú vị. Bác ý nhắc chị gái đó là đọc số của chị ý cho em, có gì 2 chị em giao lưu, có thể là thứ 7 chủ nhật gì đó, sẽ có công việc làm thêm, chia sẻ cùng nhau.
Bác bảo nhà bác ở Khâm Thiên. Theo em cảm nhận thì bác này giọng ngọt, dẻo, nói năng đúng k như kiểu những người làm kinh doanh đa cấp, nhưng kinh nghiệm lâu năm rồi ấy. Bác trai thì vẻ từ tốn hơn, có vẻ hiểu biết về lịch sử, khi em nói tên của em, (giống tên 1 vị nữ anh hùng). Chị gái kia thì theo em thấy e k tin là đã đi du học 6 năm và nếu đang làm sales thì chắc cũng mới vào nghề thôi.
Sau đó thì bác đi hạ lễ, em cũng về cùng thím em
2 tuần sau, nghĩa là hôm nay ạ, bác gọi điện cho em, em vẫn nhớ bác và bác tỏ ra rất vui. Bác nói là đến hẹn lại lên, mai là Rằm rồi, cháu có đi phủ Tây Hồ nữa không. Em nói là mai làm muộn, k đi đc. Bác hẹn là tối nay có rảnh không, bác muốn giới thiệu việc làm kinh doanh, tối nay đến nhà bác ở Khâm Thiên, 2 bác cháu nói chuyện khoảng 15 phút, 7h sẽ đến chỗ cần đến. Em nói là về muộn đi k kịp đến nhà bác, có thể đến luôn đó thì bác cho địa chỉ. Bác nói nếu vậy thì hẹn ở số 9- Hai Bà Trưng, kiếm quán càphe nc trước rồi đi. Em muốn bác tiết lộ lĩnh vực hoạt động, mặt hàng kinh doanh,nh bác nói như thế thì k thú vị, nh mà cái này hay lắm, hàng độc quyển, cháu phải biết nắm bắt cơ hội, nói chung là thú vị lắm cháu ạ....bla bla.
Em nói thế thì ok, gặp bác buổi tối. Em định chiều sẽ gọi và nói tối nay k đi đc. Em nghĩ 99% là lừa đảo, nhưng cũng muốn biết hình thức của họ là gì, nên muốn hỏi thăm ý kiến của các mẹ trên webtretho đã ai gặp trường hợp này chưa ạ