Không biết có nàng nào như mình không? Cứ giữ trong lòng thì khó chịu, mà tâm sự trực tiếp với ai đó thì cứ định nói nhưng không tài nào nói ra được. Mình và bạn người yêu tầm gần cuối năm nay sẽ cưới, đặt nhà hàng rồi, quyết ngày rồi, lên kế hoạch hết rồi. À phải nói thêm là việc cưới đến như là điều hiển nhiên ấy, yêu thời gian vừa đủ, bố mẹ cũng ưng ý, mỗi năm nay là hợp tuổi thì cưới ... chứ bạn ý chưa cầu hôn gì mình cả. Mình thì biết bạn ấy mua nhẫn rồi, cũng chắc chắn bạn ấy sẽ có màn này ...nhưng chờ mãi không thấy nên đâm ra bực mình ấy. Nhưng khổ nỗi cái bực mình này mình không nói ra được, nên cứ ấm ức giữ trong lòng. Mấy hôm nay hôm nào đi chơi mình cũng kiểu giận dỗi gắt gỏng :( Về tình cảm thì mọi thứ đều tốt, duy chỉ có hiện thực không lãng mạn như cái tính ẩm ương của mình. Viết ra cho nhẹ lòng vậy. :(
Hình như mình đang bị "khủng hoảng tiền hôn nhân" như mọi người vẫn nói, nhưng dấu hiệu thì không được giống lắm. Mình không tiếc cuộc sống độc thân,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thích quá, ước gì mình cũng được cầu hôn nhỉ :D
đúng rồi chủ thớt chia sẻ cho cả...
Không đủ gan thì thôi tự hài lòng với...
Thì bạn cũng nên để cậu kia có thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi có...