Bao nhiêu lần định viết lên đây hỏi thăm các chị em mà lại thôi :-?, mãi hôm nay mới có can đảm\\


Cách đây kha khá lâu em có đọc cái thớt về tiền lương gì gì đó ( tên là lương 2 triệu 1 tháng ... ) không nhớ chính xác :-?, cảm thấy hơi tự kỉ và các chị em thực dụng quá :-S, nên em quyết định gia nhập F.A club ( chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau b-) ). Với cả lớn hơn chút xíu bắt đầu kiếm tiền mới thấy thu nhập 3 cọc 3 đồng thì cũng chả có tương lai vẹo gì, thân mình lo chưa xong làm sao lo được cho người ta [-(, với cả trước đến giờ em cũng hiếm khi có tình cảm với một cô gái nào lắm =;


Cuộc sống của em cứ lặng lẽ trôi đi nói chung là khá hài lòng, sống một mình, sáng sáng dậy đi cafe, chém gió, lâu lâu hứng lên thì đi xa đâu đó 1 vài tuần :D, cần đi đâu đó thì có người chở đi ( em thuê ợ, do tính em cũng lười lắm ). Thu nhập hiện tại của em thì tầm 20 củ
khoai
một tháng ợ, không nhiều nhưng với 1 người độc thân ( với lại 1 tháng em làm có vài buổi ) nên cũng chả thể đòi hỏi gì hơn :-* ( trừ tiền tài xế, nhà trọ, cafe, ăn uống, nước ngọt, đi chơi xa... ) thì cũng ko quá tệ


Cho đến một ngày sáng hôm đấy em uoong caffe , em gặp một bé :x, nhìn phát muốn yêu cmnl :x:x, người gì mà yêu thế không biết :Embarrassment:. Nhóc ý diễn ảo thuật ợ :D, SV trường Rmit, nhóc ý giọng nói nghe dễ thương lém, xinh xắn :">, không biết sao chứ nhìn bé xinh xinh cầm bài múa nhìn nó vừa lạ vừa độc, nói tóm lại em thấy cá tính vãi :x:x:x.


Cơ mà nhà em ý giàu lắm :((, em sợ em với hông có tới :(, con bạn em nó cũng an ủi bảo là dẫu sao em cũng thuộc nhóm thu nhập cao rồi :|, lại có tí tài ( em cũng có biết ảo thuật, so với những người khác trong club em cũng thuộc hàng bá đạo )


Chỉ có duy nhất một lần, em show vài skill cho mấy bạn khác xem ( tụi nó hết hồn tại trình cũng khá tốt mà ), thế là cả nhóm bu lại xem em diễn, con nhóc kia cũng chạy lại xem, lúc đấy em luống cuống thế nào run run lại làm trật, rồi chả biết diễn cái gì lại cất vào 8-}8-}


Mai có khi em lại ra, mà chắc cũng ngó người ta thui :-S, nhìn mấy thằng khác trong club chơi 5 -> 6 năm, mấy nhóc trong club ngưỡng mộ lém 8-}, em GATO lắm luôn, tại trình mấy ông đó thua em :-S:-S, cơ mà con bé em thích thích ấy mà xem, em lại run chả làm được :((:((


có thể nhóc ý nhìn ko xinh với người khác, nhìn nó loli lém ( em vốn chả thích Loli tẹo nào [-( ), cơ mà em éo biết sao nữa, lâu lắm lắm rồi mới có cảm giác này với một cô gái nào đó :((:((:((