Tình hình là em đã thấy những thứ không nên thấy, đúng là mắt không thấy thì tim không đau mà.
Mùng 4 anh về nhà em chơi, rồi mùng 7 anh lại về quê.
Em thì ở đây suy nghĩ sinh nhật anh, valentine cho anh bất ngờ này nọ.
Thế cơ mà...
Mẹ anh thì không chịu em, có thời gian bà ngăn cấm dữ lắm, anh bỏ em. Em níu lại. Thế là giờ vẫn còn quen.
Trước khi về quê anh, thống nhất ko vào nhà anh rồi ( vì mẹ anh k thích e, nên anh k mún e vô), vậy mà anh vẫn chở em vào nhà anh.
Rồi e mở face trong đt anh lên coi, tin anh nhắn với 2 người.
1 người là bạn của nhỏ tên Duyên
1 người là em họ nhỏ Duyên.
tin nhắn nói về chuyện giúp đỡ anh làm nên chèo, nên cột vs nhỏ Duyên đó.
Còn nói đi nghĩa vụ về tính chuyện vs nhỏ đó, còn nói cưới nhỏ đó, pùn khi nt mà nhỏ đó k trl nữa, còn nói nhỏ đó là " ẻm của anh", còn nói khi nào nhò đó về quê thì gọi anh, anh xin phép về chơi.
Mà lúc đó anh đâu nt cho em, em nt thì a cũng k trl nữa. Anh chẳng bao giờ như vậy với e, nhưng cái đó em quen rồi.
Em hỏi anh thì anh nói là nói chuyện chơi thôi chứ ko có gì.
Thế là nguyên ngày hôm đó em toàn nói anh ko đc lừa dối e đâu, e k thích xài hàng chung. Anh cũng kêu bít rồi.