Anh ấy rất yêu em, quan tâm, chăm sóc em. chúng em yêu nhau được hơn một năm rồi, hai chúng em rất đẹp đôi như lời nhận xét của mọi người. Thế nhưng sang năm nay đầu năm anh ấy đã hiểu lầm em với người yêu cũ của em, em giải thích và anh ấy đã trở lại bình thường, nhưng lần này mới hôm qua thôi, em đang ngồi lên mạng ở nhà thì anh đến, cùng lúc anh ấy ngồi máy là lúc anh người yêu cũ của em lên mạng và hỏi em đang làm gì vậy? rồi bảo em xem quảng cáo ( chúng em làm cùng công ty nhưng anh ấy ở trong Nam, em ngoài Hà nội và hay hay phải theo dõi quảng cáo xem có phát đúng giờ book không). thế là anh ấy giận em, nói là em suốt ngày chát với anh ấy và nói đã sai lầm khi yêu em, nói thất vọng về em quá nhièu và nói chia tay. em rất bàng hoàng và lo sợ mất tình yêu. Em đã nói giải thích anh ấy không nghe, và em cũng đã xin anh ấy đừng bỏ rơi em, anh không nghe em cả ngày nay không nghe máy của em và cũng không nhắn tin trả lời em.
Có phải anh ấy không còn yêu em nữa!
Em thấy rất ấm ức vì bị hiểu lầm!em đã xin anh ấy đừng bỏ rơi em, giờ anh ấy bỏ em thật rồi em có lên đi tim anh ấy nữa không? em rất yêu anh ấy. xin anh chị hãy chia sẻ với em, và hãy chia sẻ những lần bị hiểu lầm trong cuộc sống.