Hình như con trai phải hư hỏng quậy phá con gái mới yêu phải không mấy bác? Em thấy mình dại thiệt, hồi cấp 3 chỉ lo học không tụ tập bida-cúp học-hút thuốc gì hết, cũng không thích quen cô nào. Rồi suốt 4 năm đại học cũng "hiền" nữa, cắm đầu học không mà không yêu cô nào, nên không hiểu được tâm lý con gái-" Con gái muốn gì thì cứ làm ngược lại vậy", nên khi yêu rất khổ sở.
Em chỉ mới 24 tuổi, cũng thuộc dạng đẹp trai, mà hễ yêu cô nào là bị cô đó bỏ rơi. Lần đầu yêu một cô thiệt tình y như " gà" mà đi cua " Káo" nên bị quay hơn dế:Sad:, nhưng sau em biết cô ta cặp với thằng khác một năm mà vẫn muốn quen em để moi tiền.
Người thứ 2 em yêu thì ở tuốt trên Đà Lạt, cũng mới giai đoạn tìm hiểu, em có lên Đà Lạt thăm vài lần, nhưng cô ấy vô tình quá, gặp mặt thì không chịu nói, khó chịu, có lần em tới nhà cô ấy, cô ấy không chịu nói gì luôn, ngồi im lặng, em đành dầm mưa đi về, mà trời Đà Lạt nó lạnh khủng khiếp về muốn sưng phổi. Về SG thi cô ấy nhắn tin, hễ em quan tâm hỏi han như bạn thì cô ấy im lặng. Hic thiệt tình sao con gái làm giá quá. Tính em thì thẳng lắm yêu là nói yêu ah, chứ không có ngại ngùng e ấp, cứ hỏi cô ấy có yêu em không, cô ấy nói không biết???:cool:
Tại sao lại như vậy hả mấy bác? Em yêu ai thì cũng yêu sâu đậm lắm, nhưng em cũng muốn trước khi lấy vợ thì phải trãi qua vài mối tình để thêm bản lĩnh kinh nghiệm, sau này yêu thương vợ không phải ngoại tình lăng nhăng, say nắng cô nào. Nhưng mà cứ đà này thì cũng đâu có ai yêu, mà đâu phải " tình cho không biếu không đâu" mà quen tùm lum.
Ngoài ra em sống cũng "hiền" nữa, không thích cưa cẩm tán tỉnh người mà mình không yêu thật sự, vì sợ gây đau khổ cho người khác lắm, nhưng cuối cùng em cũng là người đau khổ không ah.
24 tuổi con trai mà chưa XXX, không biết mai mốt bạn gái có coi thường mình không, còn mình không yêu mà đi dụ dỗ con gái XXX xong rồi bỏ thì thấy tội lắm, em làm không được. Đúng là vòng tròn lẩn quẩn. Không biết phải làm sao nữa, muốn XXX mà không cảm thấy nặng nề trách nhiệm thì em cũng không biết tìm đâu.