Hiền lành, khờ khạo, kinh doanh, có nên chọn vợ đanh đá?
Mình là con trai, nhà giàu. Nhưng tính hiền lành, khờ khạo. Do sợ hư hỏng nên từ nhỏ mẹ mình chỉ cho ở trong nhà, không cho ra ngoài chơi, vì sợ chơi bời hư hỏng tốn tiền, nên mình chỉ biết con đường từ nhà tới trường. Do ít ra ngoài trong suốt 20 năm đầu đời nên tính mình khờ khạo, ít giao tiếp. Nhiều khi rất muốn nói chuyện với bạn bè nhưng chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói, dẫn tới việc ngoại giao kém. Nhà mình lại kinh doanh, mẹ mình thi lo mình hiền lành khờ khạo như vậy sẽ không tiếp quản được công việc kinh doanh, sau này sẽ bị nhiều người bắt nạt. Thế là mẹ mình về quê (ở ngoài Bắc) tìm 1 cô có tính giống mẹ mình. Rồi chỉ định mình phải cưa cô đó, không cho cưa người khác. Mình có thích 1 cô bạn khác ở trường, mẹ mình biết đã chửi xối xả và cấm mình quen. Thế là mình phải cưa cô gái theo chỉ định của mẹ mình. Thực ra mới đầu mẹ mình quảng cáo là cô này ngoan hiền, nhút nhát, đảm đang, chiều chồng, nhịn chồng, hiếu thảo lắm. Nhưng cô ấy tiết lộ "Tính em ngang bướng với đanh đá lắm nên chẳng có ai yêu . Nhưng mình biết là cô ấy có tới vài người đang theo đuổi và đã có người yêu ở dưới quê rồi (nhưng chắc đã chia tay). Mình thấy tính cô ấy cũng có vẻ đanh đá thật. Nhưng mẹ mình thì rất thích tính cách đấy và muốn mình lấy vợ đanh đá để bù vào sự hiền lành, khờ khạo của mình.
Nhưng mình thấy những người có vợ đanh đá thì thường không hạnh phúc vì vợ hay quát tháo, chửi chồng. Có những việc chồng không sai, nhưng quan điểm của vợ thấy sai nên sẵn sàng chửi thẳng vào mặt luôn. Chưa kể vợ đanh đá thường không biết giữ thể hiện cho chồng trước đám đông. Hai vợ chồng sẽ thường cãi vã nhau.
Mẹ mình lường trước được rằng nếu không hạnh phúc thì mình sẽ ly dị. Nên mẹ mình tuyên bố khi thừa kế tài sản sẽ cho 2 vợ chồng đứng tên chung, nghĩa là cô ấy sẽ có một nửa gia tài của mẹ mình, nếu mình ly hôn thì mình phải chia cho cô ấy 50%. Để mình không muốn mất tài sản thì cố dung hòa với cô ấy.
Ở đây có bạn nào lấy phải vợ đanh đá, có thể chia sẻ trải nghiệm cho mình biết được không ? Hiền lành, khờ khạo, kinh doanh có nên lấy vợ đanh đá không ?