Mọi người cho em ý kiến về kiểu con trai như thế này giúp em với.
Đây không phải người yêu em mà là người yêu em gái em và em cũng chơi với anh này khá là lâu.Em thấy anh này rất tốt,vô tư và thoải mái,mọi mặt em đều cảm thấy không có gì phải nói,rất rất là tốt với người khác.anh này yêu không giấu diếm chuyện gì vs n.y,kể cả chuyện a á đã qh với n.y cũ,rồi q.h như thế nào,rồi kể cả việc bây giờ đang là n.y của e gái e nhưng cứ kể vs e gái e là a định tán con em này,con em nọ..mà a á kể không phải theo kiểu mong n.y tha lỗi hay sao đó đâu,chỉ là thích thì kể,e cũng không biết a á khi kể như vậy có qan tâm đến suy nghĩ của n.y không nữa?híc.rồi bây giờ kêu n.y qh vs a á,n.y không cho thì giận,mà a á sắp đi nước ngoài,a á bảo là trước khi đi phải qh để có gì đó gắn kết,lỡ a á đi rồi ở nhà n.y yêu người khác thì sao,nhưng mà a á lại không cho n.y chờ a á trong khi a á đi nước ngoài.ngày nào a á cũng nói n.y mai hầy,mốt hầy ta đi e nhỉ?e gái e bảo chia tay thì a á nói đó là do e nói đó nha,chứ a không nghĩ đến mức chia tay thế này,cái chia tay đó là do e tự nghĩ ra,a đành theo ý e vậy,em coi trọng cái đó thì anh cũng coi trọng cái đó,con trai không bao giờ có 1 người,em thông cảm cho a,anh nói trước lỡ sau này có chuyện gì e lại nói a là thằng đểu,...ròi bỗng nhiên qua hôm e gái e nói chia tay thì a này quan tâm e gái e hẳn,nào là đêm đến nhắn tin hỏi làm gì đó?ngủ chưa?sáng dậy nhắn tin ăn sáng chưa,trưa nhắn tin,tối đòi gặp bảo lâu không gặp ôm tí,nói chung là khác thường ngày lắm.e thỳ bảo e gái e cứ phớt lờ đi,đừng qan tâm xem thế nào?mà e gái e lúc đầu quyết tâm lắm,nhưng sau cứ lug lay,lug lay.mà thú thật là e thấy a này tính được lắm,chơi với bạn bè nhiệt tình,không tính toán,nhiều khi chính a á khuyên em đừng tin vào n.y qá,tin ở 1 mức nào đó thôi, không hiểu sao a này yêu đương thì thế này?mọi người cho e ý kiến về kiểu con trai như a này để e khuyên e gái e với ạ?híc híc.cám ơn mọi người nhiều nha..