Híc... Liệu em đang đi trên con đường đúng hay sai đây???
Mọi người giúp em với nha...
Chiện là như thế này... Em và bạn trai quen nhau đã gần 2 năm rồi... hai bên gia đình điều biết nhau hết... Em lại rất thân với gia đình cậu ấy... Tưởng đâu duyên trời đã định và chúng em là một cặp bên nhau...
Nhưng thời gian trôi qua, người ta gặp một cô gái khá xinh đẹp, dể thương trong cùng công ty, lớn hơn cậu ta 1 tuổi..
Rồi xong, cảm giác lạ... lao theo cuộc vui.... vứt em qua 1 bên.... Lúc đầu em đã phát hiện ra, nhắc khéo và theo dõi cậu ấy, để cậu ấy tự giải quyết, em không muốn can thiệp sâu vào vì tin tưởng người mình yêu và cậu ấy khẳng định với em là chỉ đùa cho vui thôi nhưng Khi chuyện đổ lỡ ra... Em đau lắm... nói là cậu ấy nếu còn thương em hãy cho 1 quyết định rõ ràng, chọn 1 trong 2...
Nhưng rồi để 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.... cũng chẳng có cái gì là rõ ràng cả..." Anh không có cách nào để dứt ra khỏi cô ấy cả"... Rồi.. lý do nhiều lắm nhưng lại không dứt với em có lẽ vì chữ nghĩa.... Sao anh khốn nạn giữ vậy... Đôi lúc thì cũng có quan tâm em... Chắc vì thương hại..
Thời gian cứ kéo dài, em buồn lắm lại bị tổn thương nghiêm trọng nữa nên cũng không liên lạc, nói chuyện.. Mãi hơn 1 tháng sau e chủ động gặp, nói chuyện cho rõ ràng để em dể buông tay... Nhưng rồi cậu ấy cứ đứng ở ngã ba đường... Đi chơi với em mà người kia gọi...hỏi đang ở đâu???...Dứt với em thì không được vì em rất yêu cậu ta, lại lo cho cậu ta rất nhiều... Em là một người đảm đang, chịu khó, hiểu chuyện... Cậu ta thì vô cùng trẻ con nhưng được cái thật thà, chất phát... Đó là 2 điểm mà em thương yêu nhất nhưng khi lăng nhăng rồi mọi niềm tin trong em mất hết....
Haha... Đau đớn nhỉ.... Sống là không được "lụy" mà em đã lụy thật rồi...
Cuối cùng em đã không chịu được cái tính lăng nhăng, không biết chọn bên nào của cậu ta... Sau đó em đã gởi cậu ấy 1 bức thư tuyệt tình... Em nói lời chia tay để người ta ở bên cạnh người kia... Đau lắm nhưng em phải đành vì em đã hy sinh rất nhiều vi tình yêu này rồi... Em không thể chấp nhận người được xem là chồng tuơng lai của em như vậy được.
Em cầu xin 1 điều duy nhất " Xin đừng gọi điện nhắn tin cho em, hãy để cho em được bình yên"
Em làm vậy có đúng hay không... hay em buông tay quá nhẹ nhàng, tình yêu thì khó kiếm nhưng em lại để cho người ta nhẹ nhàng cướp đi của mình thế...
Lúc đầu em cũng định làm cho ra nhẻ với người con gái kia vì cô ấy biết anh có người iu, cô ấy cũng có facebook của em... trên face lại để mối quan hệ của 2 đứa nhưng lại cố tình phá ngang vì cô ấy mới chia tay bạn trai xong muốn tìm chỗ lấp...
Ha ha... Nhưng lại thôi vì em nghĩ chủ yếu do người yêu của mình... Em làm như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy và chính bản thân em thôi... Cũng không được gì...?
Có phải em quá yếu đuối... không có tính chiến đấu không??? Mọi người giúp em nha