Hi Vọng Của Kẻ Đến Sau!!!!!!!!!!!


Mình đang trong tình cảnh rối ren xin các bạn cho một lời khuyên chân thành


Mình vừa làm wen được 1 nhỏ học khác trường, sau khi wen được 1 tuần mới biết nhỏ đó có người yêu rùi (lúc đầu mình bùn lắm vì mình để ý nó lâu rùi giờ lại biết được tin này nên hơi bị shock). Nếu như là một thằng khác thì có lẽ sẽ bỏ cuộc ngay nhưng có lẽ do mình quá mến em ấy nên minh nói là sẽ đợi em ấy dù thế nào đi nữa và sau đó em ấy cũng hiểu tình cảm của mình.


Một phần năm nay mình 12 rùi nên em ấy nói là " doi thi DH xong rui se tính tiep"


Hôm rài mình và em ấy gặp nhau cũng nc bình thường nhưng mình nói là đọi em ấy nhưng dường như mình đã hết đơi nỗi rùi.


Vì tuần sau mình cà em ấy sẽ đi học toán chung (cài này em ấy rủ mình chứ ko phải mình chủ động) và mình hữa sẽ ngồi cạnh em ấy để chỉ bài (một phần đo mình học lớp chuyên Toán) ban đầu mình rất thích nhưng sau đó nghĩ lại thấy hơi không ổn lắm. Gặp mà ko thể quan tâm và thể hiện tình cảm thì nó sao sao ấy, thêm vào đó là mấy đứa lớp mình biết tụi nó chọc gần chết mà mình với em ấy chưa có gì thấy ngượng ngượng sao ấy


Nhiều lúc mình cảm thấy dường như em ấy thương hại mình hơn là có TC vơi mình (vì 2 đứa gần thi DH rùi)


Theo các bạn thì mình phải làm sao đây?? Có nên đi học chung ko? Mình sỡ vô không học được gì mà lại làm ảnh hưởng đến quan hệ của mình va em ấy. Mình sợ Hi vọng rùi thấ vọng sẽ đau lắm vì em ấy đã có người em gần 2 năm rùi Tuy vậy mình ko hề muôn bỏ cuộc... Vời lại em thấy sao mình hơi "ngu ngu" sao ấy, đến thi DH rùi mà nghĩ đến mấy chuyện tào lao này nhưng dường như mình đã thích em ấy rât rât nhiều


Xin các bạn cho nhưng lời khuyên giúp mình vì có lẽ người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn. thanks nhiều


"Mình co thể hi vong hay không vào một phép màu ko?"