Mọi người ơi, em phải làm sao bây giờ? Chồng em cứ kiên quyết là hết yêu vợ rồi và không thể cứ dùng trách nhiệm trói buộc nhau cả đời được. Anh ấy nói gần đây đã cố gắng vì con cái mà về nhà nhiều hơn, cố gắng giành thời gian cho con, nhưng với vợ thì vô vọng rồi vì không còn tình cảm gì cả. Anh ấy còn nói nếu cứ tiếp tục thế này trước sau gì anh ấy cũng có bồ, rồi có khi em cũng có bồ vì thiếu tình cảm của chồng, thì rồi cũng ảnh hưởng đến con cái.


Em vẫn yêu chồng và muốn hàn gắn, nhưng anh ấy không hề có ý định đấy thì phải. CHưa gì đã bảo em là thế nhỡ không hàn được thì sao, ... Em cố gắng nghĩ ra nhiều cách để hâm nóng quan hệ, tìm lại cảm xúc.... nhưng anh ấy dửng dưng như không, chỉ chăm chăm bảo, cứ thế này thì cũng khổ cho em. Chuyện gần đây thôi, em thấy quan hệ vợ chồng căng thẳng lạnh nhạt quá nên mới nói chuyện, còn anh ấy thì lôi cả chuyện từ mấy năm trước ra rồi kết luận là "anh lạnh nhạt với em từ lâu rồi, tức là lấy nhau chưa lâu thì đã hết cảm giác, ý là chỉ muốn khẳng định điều đấy với em, cứ như chỉ muốn bỏ nhau luôn thôi.


Mà anh ấy không có bồ bịch gì đâu, cái này em kiểm tra được. Chỉ là cứ bảo không còn tình cảm thôi. Em ức chế quá, 1 năm nay như thế rồi, em cố gắng chịu đựng để làm anh ấy thay đổi và có lại tình cảm, nhưng khi nói lại câu chuyện này thì anh ấy vẫn như thế. Cứ bảo là "tình cảm khôg miễn cưỡng được". Em không biết những nhà khác yêu nhau được bao lâu, nhưng cứ nói đơn giản một câu "hết yêu rồi" rồi phá tan cả một gia đình, cho rằng cứ cố sống thì rồi cũng ảnh hưởng đến con cái, thế chẳng phải quá đơn giản hay sao????