Không có người thứ ba, chỉ vì chàng đã chán em ?


Từ sau hôm Valentine tới giờ, chàng và em chưa gặp lại nhau. Tối qua em nhắn tin cho chàng, trêu :


Em : Anh trai em dạo này có niềm vui khác hay sao ấy nhỉ ?


Chàng : Anh chẳng có ai khác ngoài em và giờ anh cũng chẳng muốn có ai nữa. Anh sợ không mang đến hạnh phúc cho em cũng như cho bất cứ ai khác được nữa.


Em vô cũng bàng hoàng khi nhận được tin nhắn ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em hỏi : Anh có thể cho em biết lý do được không ?


Chàng : Giờ anh thấy chán nản mọi thứ, không có cái gì làm anh hứng thú cả. Khi nghĩ đến em anh cũng không cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung, bồi hồi …


Em : Thật sự em rất buồn. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa và sẽ không hối hận chứ ?


Anh : Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sợ cứ thế này mãi sẽ làm em khổ mất.


Lúc ấy em đang đi cà phê với mấy người bạn, thật sự là em không thể giữ được bình tĩnh nên xin phép ra về, đến nhà em gọi điện cho chàng, giọng chàng có vẻ rất mệt mõi. Em hỏi chàng về chuyện vừa nãy, em chỉ muốn xác nhận lại những gì chàng đã nhắn cho em. Chàng cũng thừa nhận những chuyện đó đang là suy nghĩ thật của chàng. Em khóc, chàng hỏi Em khóc đấy à ? Em nói không thì chàng nói : Có mà, anh biết em có khóc mà.


Mới hồi Tết chàng và em còn rất nồng nàn, khi không gặp nhau thì gọi điện nhắn tin cho em suốt ngày, em trả lời chậm thì trách.


Biểu hiện chán nản của chàng em đã cảm nhận thấy cách đây 2 tuần, hôm Lễ tình nhân đi chơi với em cũng thế - tuy có vẻ rất mệt mõi nhưng chàng có quan tâm em, ngồi xoa vết thương bị té xe của em nữa. 2 ngày trước còn nhắn tin cho em lúc nữa đêm, nói : “Anh vừa làm xong cái máy sáng giao cho người ta, mệt quá !”, chàng còn nói từ hôm đi chơi với em tới giờ chưa hề bước ra khỏi nhà, trừ lúc đi làm.


Dù trước đây lúc mới quen, chàng và em đã thống nhất với nhau “Nếu 1 trong 2 người hết tình cảm với người kia thì phải cho người kia biết trước tiên” nhưng em thật sự không hiểu, ngàn lần không hiểu là tại sao chàng có thể hết yêu em nhanh đến thế ? Cả đêm qua em không ngủ được, thấy đau lòng quá !


Em đang nghĩ không biết chàng có gặp vấn đề gì nghiêm trọng trong công việc không (tháng này chàng tái ký hợp đồng lao động), nếu có thì em phải làm sao cho chàng nói ra đây ? Tính em cũng hơi kiêu và tự ái, nghe chàng nói thế em tuy buồn nhưng nếu đó là sự thật thì em sẽ biến khỏi cuộc đời chàng ngay. Hoặc giả sử chàng đang bế tắc trong công việc mà chỉ vì vài câu nói em bỏ chàng, phá bỏ tình cảm vun đắp hơn 1 năm qua thì sau này người hối hận sẽ là em.