Mình muốn lập topic này cho các bạn gái trên 30 tuổi chia sẻ những câu chuyện vui để thấy rằng ở tuổi nào bạn cũng có thể tìm được tình yêu, ở tuổi nào bạn cũng có những cuộc hẹn hò thú vị. Và các em gái dưới 30 tuổi dù có trải qua đau khổ vì tình yêu cũng không mất hi vọng, rằng cuộc đời còn dài lắm, phía trước sẽ còn nhiều điều mới mẻ mà ta cần khám phá.
Mình hi vọng đây sẽ là một topic vui vẻ, để các bạn thấy yêu cuộc sống này hơn với đầy đủ hương vị của tình yêu dù đích đến cuối cùng có là thế nào đi nữa.
Mình sẽ kể một vài câu chuyện của mình không theo diễn biến thời gian. Nhưng đây là những sự việc có thật (chỉ lược bỏ chi tiết cá nhân) khi mình đã bước qua tuổi 30, lứa tuổi mà ở Việt Nam được cho là ế nặng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
khổ nỗi chả thik nổi a nào ý chứ,nhìn ai...
Đúng rồi, thích thì cứ tán, mất gì đâu.
Bạn này là gái 1 lần đò rồi phải hok :|
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
Tiếp nhé
*****...
- Mai đi ăn nhé, anh hẹn mấy đứa bạn rồi, không được từ chối đâu đấy.
Ơ, tôi thấy có mùi đáng...