Hoangminhdiep xin chào tất cả bạn trên wtt. Lâu lắm rồi mình ko vào đây, ko biết mọi người còn nhớ mình và cái top 'yêu đơn phương" của mình ko nhỉ. Kể từ đó mà cũng được 1 năm rồi đấy, nhanh thật. Hy vọng lần này vào đây lập topic sẽ gặp lại những người bạn yêu quý của mình hồi xưa. Nhớ mọi người lắm à.
Chả là mình lập topic này để xin mọi người tư vấn mấy chuyện tình iu tình đương đó. Vì các cụ thường bảo người trong cuộc ko sáng suốt mà. Lần này mình sắp sửa hẹn hò với anh mà mấy hôm nay cứ tò te tí te tin nhắn suốt:)và vẫn đang chiến dịch nhắn tin chứ chưa gặp mặt. Hôm qua anh có ý bảo là muốn là 2 đứa gặp mặt. Theo mọi người thì mình nên gặp mặt buổi đầu tiên vào buổi tối hay ban ngày.
- Anh ấy là thầy giáo mọi người nhé. Mong mong lắm một nửa của em. Hy vọng ông trời ko phụ lòng. Em cũng hy vọng câu chuyện của em sẽ là một kết thúc đẹp làm cho mọi người thấy vui và hào hứng trong cái box tình yêu đầy những chuyện đau thương này. Mọi người cổ vũ cho em nhé.