Em và anh làm việc cách xa nhau ( em ở VN, còn anh ở nước khác).
Tết anh về thăm VN,em và anh có đi chơi với nhau và thực sự cảm giác như gặp được 1 nửa của mình.
Nhưng do điều kiện tìm hiểu quá ít nên sau đó anh đi mà chúng em ko hứa hẹn yêu đương gì cả.
Sang bên kia,em có tỏ biểu hiện là quý anh thì anh lảng tránh và bảo có thể do tình cảm chưa sâu sắc và chưa lớn nên cũng khó mặc dù anh cũng rất có tình cảm với em
Em lúc đó buồn lắm, sau 1 tuần đau khổ vật vã đã quyết định coi như ko có duyên nợ với tình cảm này.
Mặc dù vậy em vẫn thầm theo dõi anh mỗi ngày làm việc em phải check xem anh có trên mạng làm việc ko ( anh invisible làm việc cả ngày) thì em mới có thể ngồi vào bàn làm việc được.
Em đã nói với anh rằng đừng bao giờ chát với em và em cũng thế để em có thể thoát khỏi cảm giác mong ngóng và hy vọng.
Em đã cố kiềm chế lòng mình, dù biết anh online nhưng em ko cho phép mình chát, và lơ chàng đi)...
Thế rồi,
Anh lại chủ động vào chát trước, toàn là những câu chuyện xã giao và hỏi thăm nhau....và 2 đứa cố bình thường như những người bạn tốt
MỌi thứ cứ thế.....
Và rồi giờ em lại cảm giác được là anh quý em......và cũng mong em
Chính anh lại hay vào nc với em hơn...( có thể là theo tình tình chạy và chạy tình tình theo? )
Em thật sự hạnh phúc vì điều này...
Nhưng em cũng buồn vì những biểu hiện quý của anh ko rõ dàng, vừa thăm dò, vừa như không mà vừa như có. Anh sợ yêu xa thì ko chung thuỷ, ... điều kiện tìm hiểu ít sao biết rõ em thế nào.
Em là 1 đứa có lòng tự trọng cao, em đã bị tỏ thái độ lạnh lùng 1 lần rồi thì giờ dù có quý em cũng ko thể vồ vập được.......
Và cuộc nói chuyện của bọn em cứ kiều thăm dò, xã giao....vừa muốn tìm hiểu.... vừa như không?
Em nhờ các anh chị giúp em làm sao để có thể tấn công anh chàng này càng nhanh càng tốt mà không bị anh chàng này hiểu là em vồ vập và cần họ nhiều nhiều lắm.( thực tế thì em đang nhung nhớ rất nhiều)
P/s: Anh này rất hiền, ko yêu đương linh tinh, làm nhà khoa học và cực kỳ sống nghiêm túc.