Bọn em yêu nhau đã 3 năm rồi. Anh ấy không phải là người hoàn hảo vì mắc nhiều tật xâu, nhưng em đã bỏ qua và hi vong anh sẽ thay đổi đần. Nhưng đến hôm nay thì em buồn quá và mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.
Anh ấy học đại học nhưng chưa lấy được bằng vì nợ môn.Trước đây đi làm lương được 2,5tr nhưng không đủ tiêu. Giờ thất nghiệp thì với số tiền bố mẹ gởi 1,5tr/tháng lại càng không đủ. Em đi lamg lương được 1,3 tr. Lĩnh lương xong đưa anh ấy 700, đóng tiền ăn 400, trả nợ 100, còn 100 trong túi để ăn sáng và đổ xăng trong cả tháng. Vậy mà anh vẫn hằn học nói rằng em không hết lòng vì anh ấy. Em sang phòng thăm anh, anh bỏ đi uống rượu đến say mèm mới về nhà rồi trách móc em. Anh nôn thốc nôn tháo, một mùi ghê rợn...........Em dọn dẹp xong rồi bỏ về. 3 ngày nay anh không thèm gọi điện hay gặp mặt để nói lời xin lỗi. Em buồn lắm. và chán nữa.
Đã hơn 3 lần em nói lời chia tay nhưng rồi trước những lới hứa và cầu xin của anh em lại bỏ qua. Giờ thì em muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng em sợ lại không làm được điều đó. Em thật mâu thuẩn phải không? Nhưng em mong những ai đã trải qua chuyện này hãy cho em một lời khuyên và cách làm để em có thể chấm dứt được mối tình này.