Hi mọi người.


Em sinh năm 88, hiện đang làm cho 1 vp ở quận 11. Hiện em đang có bồ quen nhau cũng được 2.5 năm nay. Em tạm gọi anh ấy là H. Về mọi mặt anh ấy đều rất tốt, nhà giàu, làm ngân hàng, chạy xe tốt, quan trọng là thương và chiều em.


Trước khi quen anh em có quen 1 người lúc học đại học, tên là A, tình yêu thời sinh viên, anh này nhà k giàu, cũng chẳng có xe, nhưng hồi đó anh ấy cũng là hot boy trong lớp vì học khá, chơi đàn hay, tụi e quen nhau khiến nhìu ng ganh tị lắm ạ. E cũng đã đi quá giới hạn với anh ấy, trước lúc đó thì e có quen 1 vài người nữa nhưng chỉ cho tới Y chứ chưa tới Z nên cũng coi như là vẫn còn.


Em với A k hợp nhau nhiều điểm nhưng vì em đã lỡ trao thân cho A nên vẫn ráng quen đến lúc em tìm dc 1 ng tốt hơn đó là H. Em đã giấu H là em còn quen A trong lúc quen H vì tụi e học trg khác nhau, làm nghề khác nhau nên e đã tận dụng để trong thời gian H về quê e đã tìm cách chia tay A.


Dĩ nhiên là A rất bực bội và đau khổ, anh ta đã tìm đến nhà e rất nhiều lần, liên lạc với e nhưng e đã chặn hết toàn bộ liên lạc của anh ta, bao gồm cả yahoo, fb, cả bạn bè người thân e cũng dặn k cho A số liên lạc của e, e còn dựng lên chuyện anh ta lừa em, đánh em với rất nhiều người nên bọn họ cũng tìm cách bảo vệ em k cho A tiếp cận e, vì e là con gái quê, mặt mũi hình thức cũng xinh và rất ngoan hiền nên hầu như k ai nghi ngờ gì.... Do trong lúc e và A quen nhau e nắm hết tài khoản fb, yahoo, pass máy tính của anh ta nên e đã xóa toàn bộ những hình ảnh thân mật, lịch sử chat của tụi e nhằm mục đích k cho A có cớ liên lạc với H.


2 năm nay e cũng k liên lạc gì với A, anh ta cũng đã có bạn gái. Rắc rối ở chỗ có lẽ anh ta vẫn chưa quên e nên muốn trả thù e, e nên làm thế nào? Cách đây 1 2 tuần e có vào fb của H, e thấy tin nhắn A gửi cho H với nội dụng đại khái là hỏi H có phải ng yêu e k, tiện thì hẹn nói chuyện, e liền xóa tin ấy và liên lạc với con bạn gái của A để bảo nó liệu hồn thì giữ A đi đừng để nó cứ bám em hoài vậy. Con kia nghe xong cũng bảo nó nghe A bảo e với A xxx rồi sao e k lịch sự hơn chút đừng có tỏ vẻ làm gái ngoan thế. E nghe mà tức lộn ruột mọi người ạ. Xui cho tụi nó là thằng bồ e hiện tại e cũng giữ yahoo, fb, tài khoản hết nên đừng hòng kiếm cách liên lạc ở ngoài với bồ em.



E không muốn để H biết chuyện cũ của e vì khó khăn lắm e mới kiếm dc 1 ng như H và từ lúc e quen H đến giờ e rất giữ mình vì muốn anh ấy đánh giá cao, với mọi ng ở ngoài e cũng cư xử rất ngoan hiền, ai cũng biết e là gái quê, mặt mũi hiền lành, k ăn chơi đàng điếm nên k ai có nghi ngờ gì. Thực sự H giàu có và thương e, quý trọng e, e còn dc H bỏ tiền ra cho vốn làm ăn, vì vậy e không muốn mất anh ấy. Quan trọng là làm sao tống khứ dc A đi vì lúc nào e cũng lo sợ A sẽ phá đám e. Các anh chị có ý kiến gì giúp e với ạ.