Em và bạn trai yêu nhau được hơn 1 năm rồi , thời gian đầu anh ấy rất quan tâm săn đón và yêu chiều , nhưng về sau ngày càng lạnh . Tuy vậy khi gặp nhau em vẫn có cảm giác vui vẻ và được anh ấy yêu thương , bọn em cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được hôm nay.Em hỏi thì bảo là quen lâu ai cũng thế chứ tình cảm không thay đổi gì . Mà do bọn em đều đang độ tuổi học tập làm việc , áp lực nặng nề nên em cũng không dám tranh luận nhiều , chỉ mong anh cố gắng làm việc thành công và tin tưởng vào tình cảm của 2 đứa :Straightf:
Đỉnh điểm là khi hôm trước em và anh ấy sang nhà bạn thân của em gái em rước em gái em về . Ngồi trong quán sinh tố gồm có : em gái em , bạn thân em gái , chị gái của bạn thân của em gái em ( tên KT ). Lúc lại gần em thấy chị KT nhìn bạn trai em đắm đuối , em cũng không để ý vì bf em thuộc dạng cao ráo dễ thương , gái nhìn riết em cũng quen . Nhưng khi về nhà thì bạn thân của em gái em nhắn tin đt bảo là chị KT hỏi anh kia có phải anh họ chúng em không ? Cho chị ấy làm quen . Em gái em mách lại với em thì bọn em mới bày cách nhắn lại :" Sao chi hỏi vậy ?" . Nói 1 lúc thì biết là bạn trai em chứ không phải anh họ , chị ấy im ru không trả lời nữa . Sau nghe con bé em chị ấy kể là thấy bạn trai em nhìn chị ấy dữ quá , chắc cũng có để ý chị nên chị cũng ... nhìn lại . Đại loại cả 2 đắm đuối nhìn nhau dù mới gặp lần đầu , chị ấy cũng thích nên làm quen chứ không biết là bạn trai em :RollingEy: Tính em hơi nóng , chịu không nổi nên tối đó đt cho bạn trai hỏi , anh ấy tức giận bảo " Vô lý , làm gì có " rồi nói lúc đó cũng có em ngồi cạnh , sao xảy ra chuyện vô lý như thế được . Cái chuyện gái nhìn không phải xảy ra lần đầu , thôi thì em cũng xí xóa không suy nghĩ nhiều nhưng tự dưng lại cảm thấy buồn buồn và cảnh giác hẳn :Sad:
Từ hôm đó em hơi giận nên nhắn tin đt với anh ấy có phần lạnh nhạt . Hôm trung thu cả 2 rủ nhau đi chơi mà chưa hẹn giờ . Em ở SG , anh ấy ở Bình dương . Từ đó lên đây cũng hơn 1h , em nghĩ thì thương lắm tuần nào cũng ráng chạy xe lên gặp em :Sad: Em nt bảo mai lên sớm vì trung thu sợ bị kẹt xe . Chiều 3h em đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo phấn son ngồi đợi , đợi mãi không thấy điện thoại em mới phone cho anh . Giọng anh nghe như ngái ngủ . Mà lúc đó em gái em nhờ em chở nó sang bên trung tâm gia sư xin việc làm thêm lúc 6h , em mới hỏi khi nào anh lên . Anh bảo giờ còn sớm mà ( lúc em đt là 4h30 )
Em hỏi " Vậy chừng nào "
Trả lờii " Xíu nữa anh lên "
Em nói " Anh nói chính xác h đi em có việc bận nữa . Xíu nữa lên rồi chừng nào về "
Anh nói " Em bận hả "
- " Ừh "
- " Bận vậy em đi đi hôm khác đi chơi cũng dc "
Em bảo uh thế hôm khác đi . Tức quá cúp máy luôn :Silly:
Cuối cùng đưa em gái em đi chỉ có 10p là về , em gái em cũng đi chơi , em ở nhà 1 mình buồn quá , thấy mình cũng hơi nóng tính nên nt cho anh bảo " Thôi anh lên đi em ở nhà 1 mình buồn quá " . hơn 1h sau anh trả lời " Em không đi với em gái ah " em bảo đi có 10p thôi . Anh hỏi " Vậy ở nhà 1 mình ah ? Nấu nướng gì chưa " Em bảo " Uh ở nhà 1 mình "
Xong anh ấy im luôn .... :RaisedEye
Em đợi lâu không biết sao đt lại 3 4 cuộc , cả 2 sau vẫn k nghe máy và cũng k thấy tin nhắn gì luôn . Em biết hình như lúc nãy em nóng giận nên anh ấy chắc cũng giận em , nhưng làm gì mà đt để 1h không thấy tn ? Nếu thấy chắc anh ấy đã đt lại cho em . Lúc em gọi là 6h30 , em nghĩ lúc đó anh chạy lên là 7h30 đi chơi 9h vẫn về kịp còn h là 8h rồi ... :Sad:
Nhìn quang cảnh đường phố tấp nập đông đúc mà em buồn muốn khóc , ai có người yêu cũng đi chơi . Người ta yêu nhau nhớ nhau kiếm cớ để gặp , em không đi chơi mà cũng không thấy tn , đt gì . Bạn bè em lại còn nt hỏi " Bạn trai đưa đi đâu chơi ? " Tủi thân :Crying:
Giờ ngồi nhìn lại không hiểu do mình quá nóng tính ( em thừa nhận em hơi nóng và còn trẻ con ) hay do anh ấy ? :Sad: Mọi người đứng giữa cho em vài lời khuyên , người trong cuộc đầu óc rối nùi