Em 24 tuổi rồi ạ :o. Không già mà cũng chẳng phải kiểu non nữa , yêu mấy anh rồi mà chuyện chẳng đâu vào đâu cả . 1 anh thì vì gia đình ng ta thế lực quá , cũng chỉ xoay quanh Môn đăng hộ đối , rồi em đi học xa mà chia tay . 1 anh nữa thì yêu luôn bạn thân em lúc em đang đi học xa như thế. Thành ra em cũng hay nghi ngờ, sợ bị phản bội hay là sợ bị tổn thương tự trọng ( ?? )


Em và ny bây giờ yêu nhau được gần năm , cũng tính đến chuyện cưới xin vào cuối năm tới . Nói chung mọi việc cứ diễn ra không nhiều biến cố. Ny em thì thật ra em chẳng tìm ra được cái điểm gì là anh í không chung thủy với em. Ngày nào cũng gặp nhau rồi đt , tin nhắn , vừa đi chơi với nhau về là lao vòa máy tính chat với nhau . Gia đình bố mẹ chị em anh ấy đều biết em. bạn bè , đồng nghiệp anh ấy thì hầu hết mọi người cũng đều biết em ,. Nói chung bọn em đc ủng hộ , chẳng có gì khó khăn cả . Có điều anh í cũng không phải dạng biết khéo với ny đâu , vụng lắm. Nhắc thì anh í bảo , chỉ có mỗi em là anh đc sống thật mà giờ nói với em cái gì anh cũng phải nghĩ thì anh chết mất :100: mới đầu nghe cũng có vẻ sướng sướng , nhưng mà về sau nhiều lại khó chịu .


Dạo gần đây , không hiểu rửng mỡ thế nào, em lại có cảm giác gì đấy không yên , hay nghĩ ngợi lung tung , suy diễn rồi hay khóc vặt vãnh . Em cũng không rõ là do công việc áp lực hay thế nào mà tự nhiên em lại thay tính đổi nết ra như thế . Ny em cũng biết em đổi tính nên quan tâm và chăm sóc em hơn . Có điều em cứ dở dở ương ương í mọi người ạ.


Bây giờ thì em thấy sợ bản thân mình thực sự . Không thể cứ hơi tí là khóc với lóc :Worried: nếu mà thế mãi thì đúng là ny em cũng đến sợ em mất :Nottalkin:


mà tâm lý thì cứ chập chờn như này , em lo đến 1 ngày em hóa điên lúc nào ko hay . Mà có 1 điều , đấy là 3-4 năm trở lại đây, gần như đến tháng 9 nào e cũng bị như thế này , đổi tính nết rồi thì blah blah ....


Mọi người giúp em với , làm thế nào để em bình thường trở lại được đây ạ :Drooling: