Hãy tha thứ cho hành vi của em, cứu em ra khỏi cơn mê, cả nhà ơi.
Em nói ra cà nhà thông cảm, đừng cười, đừng coi thường em nhé, tình cảm con người khó nói lắm :
Duyên trời sui khiến, anh ấy kém em vài tuổi. chúng em đã quan hệ với nhau một thời gian , 2 bên do tình cảm vợ chồng không được êm ấm ,tình cảm vợ chồng cả hai bên đã sứt mẻ khiến cả e và anh ấy buồn chán, cùng thiểu thốn tình cảm.. vì thế bọn em đã đến với nhau một cách tự nguyện ; Từ khi gặp em tới nay, bọn em, tình cảm mặn nồng. anh ấy trao gửi cho em cả một bầu trời hạnh phúc mà em ước mơ cũng không nghĩ tới ...
Chuyện lẽ ra không có gì đáng nói, nhưng gần đây em có linh cảm gì đó về anh ấy, em đã tìm hiểu, thật bất ngở thời gian dài vừa qua , ngoài e ra anh ấy còn quan hệ thường xuyên với 2 - 3 cô khác nữa.. Có điều đặc biệt là mỗi lần bên em. anh ấy trở thành một người mạnh mẽ, bao dung, tình cảm yêu thương ,trao gửi của anh ấy làm e ngây ngất, khiến e rơi vào một thế giới mơ hồ, say đắm;
Đến với e, anh ấy không có mảy may tính toán gì, chỉ có dâng hiến tính cảm mà thôi, và thời điểm này tuy anh ấy thướng xuyên với 2 - 3 người khác, nhưng mỗi khi gặp em tính cảm vẫn say, nồng như xưa.... Điều đó đã làm e vô cùng bối rối, đau khổ, không biết có nên dừng quan hệ với anh ấy không. Em thấy trong lòng có gì đó như bị mất mát ,tổn thương quá.
Cả nhà ơi, em nghĩ chuyện anh ấy đi với ai, thế nào là quyền của anh ấy... e không có quyền can dự vào... nhưng em thấy mình đang rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thậm chí em thây chơi vơi khi nghĩ phải xa anh ấy...
Trình bày cái riêng tư của mình ,mà là thứ không ra gì.. e chỉ mong được sự tha thứ thông cảm của mọi người , Hãy giúp em vượt qua hoàn cảnh này với cả nhà ơi , Xin trân trọng cảm ơn !