Anh biết em tạo nick trên WTT để chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng anh ko nghĩ em lại lập topic để lựa chọn những người đàn ông khác, những người mà em gọi là chim sẻ. Anh biết suốt thời gian dài vừa qua, mình hay cãi nhau và anh cũng rất vô tâm với em. Nhưng cũng vì gia đình và công việc thôi mà em, anh làm những điều đó cũng là vì tương lai của chúng mình. Đừng sống ảo tưởng như thế nữa em, hãy quay về với anh, anh hứa sẽ thay đổi, quan tâm và cân bằng cuộc sống của chúng mình hơn. Anh còn yêu em nhiều lắm, và anh biết em cũng vẫn còn ty dành cho anh, chỉ là em mệt mỏi với cuộc sống hiện tại thôi. Thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những lúc mình chat khuya với nhau, nhớ những lần mình vi vu dạo phố, cùng ăn uống, xem phim, shopping và cả... những lần ở bên nhau nữa. Hãy để cho anh chịu trách nhiệm của 1 thằng đàn ông em nhé, chỉ năm sau thôi mình sẽ là 1 gia đình, anh chỉ xin em hãy nghĩ về tương lai mà cố gắng. Quay về với anh em nhé :)