đừng nghĩ mình qua tiêu cực nhưng sự thật vẫn từng ngày vậy thôi!


có quá nhiều người phụ nữ yêu nhau một thời gian dài nhưng rồi kết cục vẫn bị phản bội, rất nhiều topic mình đọc đều rất khổ sở sau sự phản bội!ngay cả mình cũng chịu sự dằn vặt như vậy trong một thời gian dài quằn quại trong đau đớn, khóc gần như cạn cả nước mắt nhưng sự thật vẫn là sự thật!


theo mình, không nên quá tin vào đàn ông, dù có quan tâm chăm sóc nhưng có thể bạn vẫn là rau không phải gấu đúng nghĩa đâu, và dù đang là gấu thật đấy thì cũng không phải sẽ là "cơm", dù là cơm thì luôn có "phở" bên ngoài mời gọi. Thời buổi này, không có tình yêu tuyệt đối đâu nhé! con người sống mang tính chất lợi dụng và tính toán nhau nhiều lắm, thế tội gì mà bạn không tính toán cho mình, yêu chung thủy và không tính toán thì thực sự con gái rất thiệt thòi!