Có những lúc cảm thấy chán ngán hết tất cả những người đàn ông xung quanh mình , và ước gì họ sẽ biến thành phụ nữ , dù chỉ là một ngày thôi , để họ có thể cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của những người phụ nữ mà họ đang phải nhập vai , đó là những người bà , là người mẹ , là người chị , là người em gái , là người yêu , là người vợ . Để họ phải trải qua hết những lo lằng , những ưu tư , những nỗi buồn không tên mà chính họ mang lại , nghe được những câu nói vô tri hay chịu đựng những lúc vô tâm của chính mình , bắt tay vào làm những công việc rất phụ nữ , để họ nhận ra rằng một ngày trôi qua của người phụ nữ bên cạnh họ thật không hề nhẹ nhàng , cũng chẳng hề dễ dàng như đôi mắt trần tục của họ đang nhìn thấy .


Một ngày sắm vai một người bà , để cảm nhận sự già nua đang kéo đến , sức khỏe đang yếu dần đi , để biết được nỗi lo toan cho đám cháu chưa yên thân , để cảm thông cho sự khó khăn , lẩm cẩm theo tuổi tác .


Một ngày vào vai mẹ để biết được họ từng là những đứa con bất hiếu , là hạt cát nhỏ nhoi trước tình thương bao la của mẹ , sẽ hiểu được mọi ánh nhìn dù là yêu thương hay trách móc , không hề ẩn ý và dạt dào sự chở che , mà bình thường họ vẫn khinh khỉnh bỏ qua , vẫn cao giọng khi mẹ nhắc nhở , sẽ hiểu được nỗi buồn sâu như thế nào khi đứa con trai của mình ngổ ngược .


Một ngày vào vai người chị hay em gái để biết rằng họ đã từng được yêu thương , chăm lo , hay được ngưỡng mộ .


Một ngày biến thành người yêu , người vợ của người đàn ông phụ bạc , trăng hoa , sắm vai người phụ nữ đó , để nuốt nước mắt và nấc nghẹn từng hồi vì bị tình yêu chối bỏ sẽ đau khổ như thế nào , để thấy được cái sự tham lam và ích kỉ của chính mình hiển hiện trước mắt , để biết quý trọng cái gọi là tình yêu . Hay là trở thành một người vợ tấm cám , lo lắng trong ngoài , sinh nở và chăm con cái , nấu nướng , giắt giũ , dọn dẹp để cho mọi thứ luôn ngăn nắp , sạch đẹp , để sau mỗi giờ làm việc trở về nhà , mình lại có chỗ để nghỉ ngơi mà bấy lâu nay mình đã bỏ lơ , không màn tới mà chỉ lo bù khú với bạn bè , sẽ biết được những công việc tưởng chừng là thiên chức phụ nữ ấy lại không hề đơn giản .


Một ngày làm người con gái bên cạnh kẻ nhẫn tâm , vào vai người đã bị đàn ông ruồng bỏ , và làm lơ trước mọi thương đau , mất mát , để biết được làm một người phụ nữ sẽ thế nào khi phải bỏ đi cái tôi , cái tôn quý của bản thân , sức khỏe , nghị lực để phải bỏ đi giọt máu của mình , phải chịu đựng những gì , phải rơi bao nhiêu nước mắt , hao mòn bao nhiêu sức lực , để hiểu được cái hạnh phúc mong manh của đời con gái .


Đàn ông không ai là thật sự tuyệt vời , phụ nữ cũng không ai là hoàn hỏa trọn vẹn , hãy đặt mình vào vị trí và suy nghĩ của đối phương để cảm thông và chia sẻ , bù đắp và hoàn thiện cho nhau . Nhưng trong tất cả mọi mối quan hệ , tương quan hay đối lập , người đàn ông nên hiểu rằng phần thiệt thòi bao giờ cũng là phụ nữ .


Một ngày , chỉ một ngày thôi , vào vai những người phụ nữ quanh họ , những người mà họ từng gieo rắc nỗi buồn , để biết họ thiếu sót như thế nào , để biết mình đã tồi tệ đến mức nào , để biết rằng vài câu nói yêu thương của mình , vài cử chỉ chăm sóc , hay món quà cũng chỉ như đem muối bỏ biển so với những điều mà phụ nữ đã trải qua . Để biết được những thứ đàn ông làm cho phụ nữ không là gì so với sự hy sinh của những người phụ nữ xung quanh đã dành cho họ . Để hiểu và trân trọng những người phụ nữ bên mình , để biết được người phụ nữ cần gì ở họ , hiểu được vai trò của một người đàn ông phải như thế nào , và phải làm những gì cho những người phụ nữ quanh mình , dù là người họ yêu thương hay đã từng ruồng rẫy . Làm thế nào để người phụ nữ đối diện họ khi thể hiện hay nói ra những yêu thương chân thành không phải cảm thấy khó khăn hay nặng nề và miễn cưỡng .


Hãy tập sống yêu thương , sống chân thành , sống hi sinh , và biết suy nghĩ sâu xa hơn nữa …


ST