Hãy giúp tôi với, tôi cần lời khuyên chân thành(lần đầu vào DD)
Hận
Thực sự cuộc đời tôi lại thế này sao, không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cả, tôi nói ra để lòng thấy nhẹ nhõm dù không biết nó có nhẹ được không. Mấy hôm nay mình thực sự ko ăn uống gì được, ngủ cũng không đựơc mặc dù đã mua thuốc ngủ về uống mà mắt cứ mở thao láo và cứ nghĩ về em nghĩ về những gì em đang làm hiện tại, có lẽ ông trời bắt mình quả báo mà. Sao em lai vậy hả em, em ngu thế sao em cung có học cũng đọc được rất nhiều bài báo về những chuyện “Tình công sở, hay người thứ ba……….”
Mà sao em vẫn làm hả em, nó có điều gì thu hút em thế mà em lại vứt bỏ hơn 3 năm gắn bó với anh, vứt bỏ tình nghĩa của anh e mình và quan trong nhất là vứt bỏ cuộc sống gia đình mà em mong đợi và chờ đợi hơn 3 năm từ anh để mong anh cưới em. Hạnh phúc của em đã đến rất gần mà em cũng không nhận và không quân tâm chỉ vì 1 điều là em đã yêu người có vợ quên hết tình anh (các bạn sẽ nghe tôi kể về người đã có vợ này ở bên dưới nhé) .
Tôi năm nay 38 tuổi và em là 32, vợ tôi mất cách đay 5 năm vì căn bện hiểm nghèo để lại cho tôi 2 đứa con rất xinh, 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa 8 tuổi. Chúng nó rất xinh và ngoan ai nhìn cũng thích (các bạn nếu nhìn thấy sẽ thấy tôi không nói sai), 1 trai và 1 gái
Cả tôi và em đều làm chung 1 công ty và làm cùng phòng ngồi canh nhau nữa chứ. Lúc đầu em mới vào anh thực sự không có tý tình cảm nào với em cả vì có lẽ em trông không được xinh lắm lại hơi già nữa (Lúc em vào công ty là lúc đó em khoang 28 tuổi) yêu nhau đều đã đc 3 năm có lẻ, em yêu tôi nhiều hơn nhiều tôi yêu em và điều đó làm tôi thấy rất vinh dự. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng làm việc thì tình cảm nẩy nở và chính anh bảo với em rằng em là người chủ gia đình rất tốt vì chững chạc biết lo cho cuộc sống gia đình. Lúc đó em yêu tôi nhiều nhiều lắm và tôi cảm thấy mình thất hạnh phúc.
Nhưng lúc em yêu tôi thì tôi lai đang yêu 1 cô bé, cô này là họ hàng bên vợ lên trông vợ tôi lúc vợ tôi bị bệnh nặng. Các bạn biết đó lúc đó tôi còn trẻ với cả vợ mới mất nên lòng tôi trống trải lắm. Một năm sau vợ tôi mất tôi chỉ có khóc vì nhớ vợ, trên đường đi làm về toàn cầu mong sao mình có người yêu để đỡ khô quạnh nên lúc đó tôi yêu cô bé này. Thực sự lúc đó cô bé đó chỉ làm chỗ dự cho tôi về chuyện tình dục mà thôi chứ tôi cũng ko yêu cô bé này vì cô ta còn trẻ quá mà
Chở lại chuyện của tôi với em, 3 năm yêu anh em đã chịu quá nhiều sự thiệt thòi từ phía anh mà chung quy chỉ là anh bắt cá 2 tay. Anh không hiểu sao lúc đó em không bỏ anh ngay mà yêu đến tận qua tết 2010 này (mình ko nói là thời điểm này nữa nhé). A sai rồi và anh làm sai nhiều lắm vì anh nghĩ em yêu anh nhiều quá sẽ không bao giờ bỏ được anh nên anh mới làm càn
Anh đã bắt em 2 lần bỏ cái thai vì a bảo anh chưa muốn cưới, rồi đến khi anh tự sắp sếp lịch cưới là dự định vào ngày 25-12 -2009 dương lịch và em cũng tự ý đị sắp sếp chụp ảnh cưới mà ko hỏi ý kíên anh vì em bảo là muốn ép anh và dành cho anh điều bất ngờ. Lúc đó anh khồng đông ý và việc chụp ảnh cưới không thành và việc cứoi do mình đưa ra mình cũng tạo lý do hoãn nốt vì sao ư. Vì mình chưa dứt khoát được với cô bé kia nên không thể làm đám cưới được, nếu cố tình làm sẽ xẩy ra nhiều chuyện không mong muốn nên mình mới làm vậy.
Tất cả việc làm của anh là sai rồi em ạh, và việc đỉnh điểm của việc này là việc anh đã gọi cô bé kia quay trở lại ăn tết 2010 trong khi em đi về nhà để ăn tết, hix, anh lại phạm lỗi lớn rồi em. Khi sự việc bị em phát hiện ra em đã mắng chủi anh rất nhiều nhưng anh vẫn nghĩ là vì em còn yêu anh nên em cũng ko thể rời xa anh được nên anh cũng làm căng lại như bao lần chúng mình cái nhau vì cái chuyện anh bắt cá 2 tay ý. Không ngờ lần này em khác và thay đổi hẳn, em bảo với anh là vì anh làm quá sức chịu đựng của em nên tình cảm em danh cho anh bây giờ tuột hết cả và ko còn yêu anh nữa. A đã thấy em đối xử với anh mấy ngày gần đây rồi là nhạt nhẽo miễn cưỡng, ko có cảm xúc. Lúc đó anh đã sợ mất em rồi và đã tự hứa với mình là phải dứt khoát cô bé kia để đến với em và lấy em bằng được và sẽ bù đắp lại cho em những gì anh đã lấy những gì em đã chịu thiệt thòi trong suốt 3 năm qua, và anh đã làm được rồi em ạh. Em cũng đã nói chuyện với anh và em vẫn bảo là vẫn mong được lấy anh làm chồng và chăm sóc cho 2 con của anh chỉ cần anh dứt bỏ được cô bé kia mà thôi đồng thời bắt anh đi đăng ký kết hôn ngay.
Nhưng có lẽ đã quá muộn khi em chat với anh rất nhiều lần là:
“ Thực sự không còn chút cảm xúc nào với anh nữa”
“ Em vô cảm với anh”
“ Em không còn tình yêu nào dành cho anh nữa, không hiểu tại sao nó tuột đi dâu mất hết cả…”
“ Nếu có lấy chỉ vì em phải lấy chồng mà thôi chứ không còn TY nữa”
Hix, làm sao em yêu được lại anh khi bên em đang có 1 người đã có gia đình và em cũng đang yêu người ta. Anh chắc là em mới yêu thôi vì đến tận tháng 2 âm lịch e vẫn còn yêu anh nhiều lắm có mà. Anh chắc chắn rằng người đó hứa với em cái gì, đại loại như sẽ bỏ vợ để lấy em, nói những lời ngon ngọt dù em biết rằng họ đã có 2 đứa con còn rất nhỏ và người ta lại có 1 việc làm ổn định.
Thằng đàn ông nào khi đã có gia đình đề huề mà muốn cưa người khác đều nói là cuộc sống gia đình là địa ngục, bây giờ chỉ sống có trách nhiệm chứ ko yêu thương gì vợ cả tất cả vì đứa con mà thôi, rồi rất nhiều thứ và vẽ ra những dự án tương lai hoành tránh lắm để em tin. 100% thằng đàn ông khi đã có gia dình và con khôn thì họ không bao giờ bỏ vợ và con để lấy em cả (vì thứ nhất em cũng không còn trẻ em lại không giầu có nữa thì làm sao họ lại hy sinh hạnh phúc hiện tại của họ để lấy cái hạnh phúc mà họ không bao giờ biết được sẽ tốt hơn hay không), Em còn bảo với anh là anh không vướng mắc gì mà em phải chờ anh đến tận 3 năm có lẻ thế người có gia đình thì em phải chờ đên 10 năm để nó bỏ vợ hả, có ngu mới làm vậy. Thế mà em vẫn lao đầu vào thật sự anh không biết về cái gì nữa em ạh
Nhưng em vẫn đâm đầu vào và vẫn tin tưởng cái gì đó ở người đó. Anh biết nó mua điện thoại cho em (anh cũng đã mua cho e 2 cái nhưng 1 cái em trả lại anh và 1 cái em bán đi ) và cũng biết nhà nó ở Thanh Xuân vì có lần buổi tối nói chuyện em nói là em xuống Thanh Xuân chơi và em đã đi chơi xa với nó mấy lần rồi.
Bây giờ nói về con ngưòi và gia đình của người đó, và anh nhé
Anh có nhìn thấy rồi, bạn đó it hơn anh 2 tuổi, người gầy và rất hay hút thuốc anh ko biết có rượi chè gì không và trông rất là ẻo lả. Về gia đình thì nó còn bố mẹ và sống ở khu tập thể. Em có nghĩ rằng bố mẹ người ta sẽ đồng ý cho con người ta ly di vợ cũ đẻ lấy em ko? Chắc em hiểu nếu có lấy được nhau về thì bố mẹ người ta se coi em thế nào hả? Mà nếu người ta có yêu em thật (anh nói ở đây là yêu em thật nhé) và thật lòng muốn lấy em thì thủ tục ly dị là bao lâu em biết không ? nếu cô vợ kia không đồng ý thì thời gian sẽ cũng rất lâu lúc đó em sẽ thế nào ha em? Mà anh chắc chắn rẩng không thằng đàn ông nào lại dám bỏ vợ đi lấy em cả vì họ đang có gia đình đầm ấm mà (họ chắc sẽ nói là không còn tình yêu với vợ nũa rồi nhiều điều để em tin………) Mà em có chắc họ sẽ lấy em không và lấy về em có được hạn phúc không em? Và người ta đã có 2 đứa con nhỏ nữa em ah chắc em biết, Mà cũng hay thật đó em yêu trẻ con ghê. Khi em còn yêu anh thì em rất yêu 2 đứa nhỏ nhà anh bây giờ em lại yêu 2 đứa nhà kia, hix………..
Còn anh
Ngoài cái tính lăng nhăng ra (mà thằng đàn ông nào cũng có) thì anh la người quá hoàn hảo em ah.
Anh là người tập thể hình nên người rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với người kia của em và hoành tráng nữa anh lại ko biết hút thuốc uống rượi cò bạc gì cả. Anh nhớ mỗi lần chúng mình đi bộ em đều bóp tay anh như là kiểu em rât thích mà em thích thật mà, Ngoài bóp tay ra em còn bóp ngực anh nữa em có nhớ ko????
Về gia cảnh thì anh đã mất mẹ chỉ còn bố như em đã biết và cả gia đình anh đều rất quý em muốn em làm con dâu của gia đình anh, đúng không em ? nên em ko sợ cái chuyện về phía gia đình nhà chồng nữa vì tất cả mọi người từ bé đến lớn đều ủng hộ em và các con của anh rất yêu em đúng ko em?????
Về phía tài chính thì nhìn bên ngoài anh mạnh hơn người kia rất nhiều như em đã biết, nhưng anh ko bao giờ lấy cái đó ra để bàn tính thiệt hơn và so sanh với người đó với em cả. Anh cứ tưởng em thích đàn ông to khoẻ để bảo vệ em chứ nhỉ nhưng ko ngờ em lại thích người như cậu ta. A rất nhớ em bảo với anh là chỉ có anh mới làm cho e biết thế nào la tình dục, lần nào em cũng thoả mãn đúng không em ???? Ah em còn bảo là không bao giờ em yêu và cặp với người có gia đình cả vì không được gì và nghe nó hứa hẹn để nó bỏ vợ và cưới mình thì chỉ có ngu mới đi yêu. Nhưng sao em lại làm vậy hả em???????
Anh có đầy đủ và còn hơn thế nữa những cái để dành cho cuốc sống gia đình để khi cưới em em không phải lo gia cả, nhứng thứ đó em biết mà đúng ko em?
Anh có bảo là với em la a muốn cuới và đi đăng ký ngay nhưng em lai bảo a cứ từ từ, chúng mình hết người này chần chừ lỡ hẹn rồi đến người kia thì bao giờ mới lấy được nhau hả em, cả anh và em đều biết chúng mình già rùi mà
Anh đã biết anh sai rồi và đã có nói chuyện với em rất nhiều là hãy cho a 1 cơ hội làm lại từ đầu, hãy cho chung mình 1 cơ hội nứa vì chúng mình đã đợi nhau lâu rồi mà bây giờ tất cả đã sãn sàng mà em lại vứt hết ko cần, vứt hanh phúc khó khăn lắm mới có được, vứt bỏ tình nghĩa 3 năm của chúng mình vứt bỏ những có gắng cuối cùng của anh…
Anh nghìn lại xin lỗi em anh sai rồi hay tha thứ cho anh đi em anh vẫn yêu em nhiều lắm em ạh
Hầu như tối nào anh cũng gọi điện và muốn gặp em nhưng em đèu nói là anh cứ để từ từ, rồi em mệt lắm, rồi anh về đi anh đừng như vậy cứ để em tự nhiên ……….Để em tự nhiên thì ko bao giờ em yêu lại được anh nữa vì bên e đang có người giót mật vào tai em mà.
Anh cũng không hiểu sao em lại thay đổi nhanh thế, thay đổi 1 cách hoàn toàn thay đổi là không còn ty tình yêu nào đối với anh. Anh cũng không hiểu em sẽ làm ách nào để yêu lại anh đay ????????????? Mà ngày xưa em là người rất hay muốn gặp anh dù đã gặp ở cty nhiều rồi mà đến tối vẫn nhắn tin là em nhớ anh muốn a đến với em. Em trả lời tin nhắn cuả anh với vẻ rất khó chịu và có vẻ không muốn anh nhắn cho em và em nhắn cho a nữa nếu có nhắn thì chỉ là những lời lẽ cộ lốc ngắn gọn, nhưng anh vẫn nhĩn nhục vì anh biết anh sai nên anh vẫn nhẹ nhàng với em vẫn chiều em dù anh biết tại sao em lai như vậy (vì bây giò em chỉ muốn người kia nhắn cho em thôi mà). Có những tin nhắn anh nhắn nhưng em cũng không thèm nhắn lại mà ngày xưa em ko bao giờ thế
Ah cuộc sống mới của em là đây hả là như thé này phải không em ? Em có hiểu là em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta không???? Có hiểu là cuộc tình của em ko bao giờ đi đến đâu cả. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào mà ko lăng nhăng đâu, nếu người ta chung thuỷ thì không bao giờ người ta lai yêu em cả. Không mất gì mà, tình công sở đang lây lan nhanh mà với cả em thừa biết người ta đã có gia đình rồi nên không phải chịu trách nhiệm gì cả xong việc thì đường ai nấy đi.
Em có biết hậu quả là để vợ nó biết được thì sẽ thế nào không??? Nếu nó đến tận công ty mình thì sẽ thế nào? Em còn mặt mũi nào nữa không ? chuyện này không bao giờ dấu đc đâu em ah sớm muộn thì nó cung biết mà có lẽ nó biết rồi đó em cẩn thận đi!!!
Rút cuộc là sao em lại vậy hả em, em đang sắp có hanh phúc cho riêng mình sau bao năm chờ đợi mà bây giò em lại đi nghe đứa có vợ hứa hẹn để rồi em xa a mãi. Em có nhớ là a nói nếu mà em yêu người khác hay ngủ với người ta thi trước hết hãy nghĩ đến anh đã. Có nên làm ko? Mình có được cái gì không ? chuyện đó có kết quả gì ko? Nếu em làm thì cơ hội quay lại với anh là bằng không đó em vì anh ích kỷ em biết mà anh không thể chịu được người khác cũng làm như vậy với người yêu mình.
A bị quả báo rồi nên anh sút mất 3kg, không thể ăn đuợc, chiều nay đc ăn cùng em thì ăn ngon thế anh nhiều thế nhưng đến tối thì ăn 1 bán bún thì như đám vào mồm không thể nuốt nổi. Anh biết trước là a sẽ không ngủ đc nên đã mua thuốc ngủ uống mà em biết không uống xong rồi mà vẫn không ngủ được, trong đầu toàn câu hỏi sao em lại làm thế ? sao em lại vứt hết tình cảm 3 năm em dành cho anh để đi yêu người có vợ? nếu nó không có vợ thì anh đỡ đau hơn nhưng đằng này……….Nó cho em an thuốc mê gì mà em lại như vậy hả em??? Em không sợ ảnh hưởng đến gia đình mình, đến sự nghiệp của minh, đến hanh phúc sau này cuả mình hả??? em dám đánh đổi tất cả để yêu nó sao? Có đến được kết quả gì không em????
E bảo anh phải làm gì đây và chúng mình phải chờ nhau đến bao giò (đó là anh tha thú cho em nhé) nếu không thì cuộc đời em sẽ thế nào? Tiếp tục cặp bồ đến bao giờ thì đến với nó hả hay chờ đợi nó bỏ vợ đẻ lấy em? Em cũng nhiều tuổi rồi cũng từng trải rồi sao em lai làm vậy em muốn đợi đến bao giờ để có 1 gia đình theo đúng nghĩa hả em. Tình cảm không ai nói trước được nhưng anh thực sự không ngờ người đó lại là em đó.
Anh sai rồi em ơi, anh sai thật rồi có lỗi với em nhiều nhiều nhiều lắm và anh đã làm được điều mà em muốn từ bao lâu nay nên anh muốn đươc bù đắp cho em nhưng em lại thế này ………….. Anh muốn trả thù muốn nhìn thấy em phải chịu hậu quả khi bỏ hạnh phúc mà khó khăn lắm mình mới có được để phá hạnh phúc gia đình của người khác
Anh rất yêu em và các con của anh cũng yêu em nhiều lắm!!!!! anh muốn có được em như xưa em ơi!!!!!!!! Anh phải làm gì đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 9/4 Ăn cơm trưa cùng em ngon quá nhưng đến tôi ăn 1 bánt bún thi ko thẻ ăn đc
Đêm dù đã uống 2 viên thuốc ngu mà ko thể nào ngủ đươc
- 10/4. A ngồi nhà khóc nhiều quá, cứ nghĩ đến đó làm a khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc thấy mình sao lại hẩm hiu thế