Tụi mình quen nhau 4 năm, gia đình hai bên đều biết nhau, gia đình a ấy rất thương mình. Tụi mình bắt đầ
u có trục trặc cãi vã nhau từ Tết vừa rồi, cũng xoay quanh những thứ linh tinh, trách móc giận hờn của mình. Đợt qua Tết m có đi công chuyện ngoài Quảng Ngãi nên m rủ anh đi cùng. Sẵn hai đứa đi Hội An chơi luôn. Đợt đi đó là m năn nỉ nên a mới đi, lý do a ko muốn đi là vì anh nói a ko có tiền, và a ko muốn xài tiền của m. Nhưng rồi vì m thích quá nên a cũng chiều theo. Hôm vào tới Sg, từ sân bay về nhà hai đứa cũng gần 10km,m muốn đi taxi nhưng a lại bị say xe, rồi ý a nói đi xe ôm cho rẻ, Hai đứa cuối cùng đi xe ôm. Xui như thế nào mà m lại bị giựt giỏ xách. M sợ quá, chẳng kịp la cướp mà lại quay sang trách a đi taxi đc rồi, tiền e trả mà. Tuy m nói thế thôi nhưng tâm m ko bao giờ chê a ít tiền, m vẫn tin rằn dù có khó khăn vất vả nhưng 2 đứa yêu thương nhau là vượt qua được hết. Nhưng hình như a để ý, a là ng ctrai tự cao, hay tự ái nên từ lần đi chơi đó về a ko còn thoải mái với m như trước. A nói a nợ tiền mình và sẽ cố gắng làm trả. M thì thật sự ko qtam nên cũng kệ. Năm nay cv của a ko tốt, a phải đi công trình xa, trong khi a đang theo học vb2 . Minh cung vay,chuyển chỗ làm, roi kinh doanh thêm. Hai đứa vẫn cố gắng găp nhau. Nhưng cảm giác của m là a ko còn tình cảm nhiều như trc nên hay quay sang trách móc a. Đến tháng 6 vừa rồi a nói tạm chia tay 1 tháng để a sn lại tình cảm, m thấy hụt hẫng vô cùng. M cũng làm theo lời anh, im lặng nhưng chỉ được vài hôm là lại quậy lên. Cứ như vậy từ đó tới giờ. im lặng, nói chuyện, cãi nhau, rồi lại im lặng. Trong thời gian đó tụi mình có gặp nhau vài lần chủ yếu là do m ép a gặp m. Gặp rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Gặp nhau xong lại gây lộn cãi nhau qua tn. A rất ít khi gọi điện cho m. Thời gian qua a muốn mình im lặng. Nhưng càng im lặng m lại càng dễ nổi điên. M ghét mọi thứ nửa vời, yêu thì yêu, ko yêu thì chia tay. Sao lại muốn m im lặng, muốn mình suy nghĩ. Nóng giận quá làm m có nói với a nhưng lời khó chịu, trách móc a, khiến anh bị xúc phạm. Mục đích của m là để a chịu gặp mình thôi. Rồi có gì thì thẳng thắn nói trực tiếp. Nhưng a lại trốn tránh, mình lại nổi điên lên, lại nt nhiều hơn, trách móc đủ điều nói răng m ko chấp nhận chia tay qua đth, có chia tay a cũng phải gặp m đàng hoàng.
