mình thật sự bối rối không biết phải nói thế nào, vì hiện tại mình đã có gia đình và 1 bé gái rất ngoan,
Cách đây 5 năm mình có yêu 1 người và rất yêu anh ấy nhưng 1 lần đi công tác anh anh đã gặp cô gái khác và bỏ rơi mình, lúc ấy mình thật đau khổ và hụt hẳng và rất câm ghét anh ấy.Từ đó chúng mình không còn liên lạc nhau nữa.
Nhưng đã 5 năm trôi qua, mới đây anh ấy đã gọi điện cho mình và tụi mình đã gặp lại nhau kể chuyện của nhau và nói rất nhiều điều, Hiện tại mình biết anh ấy đã có vợ và sắp có em bé.
Nhưng không hiểu tại sao khi gặp lại anh ấy thì hình ảnh của anh cứ quanh quẩn bên mình làm cuộc sống của mình trở nên xáo trộn.
Cảm giác câm ghét anh điều tan biến và nỗi nhớ anh lại trỗi dậy, mình biết là minh vẫn chưa quên được anh ấy.
Mình cũng biết là mình đã có chồng và chồng mình rất yêu mình.
Nhưng không hiểu tại sao khi gặp lại nhau mình cứ suy nghĩ mãi về anh ấy, và chúng mình cũng thường liên lạc điện thoại cho nhau.
Mình cũng đã nói với anh ấy rằng đừng liên lac với nhau nữa, nhưng chỉ vài ngày là bọn mỉnh lại điện cho nhau.và đã hẹn nhau đi uống uống cảm giác được gặp anh mình cảm thấy rất vui
Minh biết làm thế thì mình làm thế là đang phản bội chồng nhưng minh pải làm sao đây dù rằng minh đang rất cố gắng quên anh ta