đến với mục tâm sự này,mong cả đại gia đình cho mình 1 lời khuyên chân thành nhất.
mình năm nay 23 tuổi.sinh sống tại gia lai.năm 20 tuổi,hình vào sài gòn học trang điểm,quen với người yêu hiện giờ. xét về các thứ,anh ấy có thể đạt 7 điểm. cả 2 yêu nhau,và người luôn nhường nhịn là anh ấy. trải qua nhiều,giận hờn và cả nhũng lần chia tay. nhưng đến giờ,còn 6 ngày nữa là tròn 3 năm yêu nhau. nói vậy,để biết rằng,đã từng chia tay,nhưng không được.
nhà anh ấy theo đạo công giáo,nhà mình đạo phật. vốn dĩ đạo nào cũng tốt,bạn bè mình cũng nhiều người là đạo công giáo. mình tin vào thế giới tâm linh,tin rằng có phật,có chúa,có ma quỷ. nhưng với mình,phật là cha mẹ mình,chúa là cha mẹ người ta,nên dẫu có tôn trọng,có tin thì cũng không bằng phật. thời gian 2 năm ở trong đó,hàng tuần mình vẫn cùng anh ấy đi lễ nhà thờ,nhưng chưa bao giờ anh ấy đưa mình đi chùa,có đi,thì chỉ chở mình đến rồi đứng ngoài cổng đợi mình.
năm ngoái,vào mùng 3 tết,anh ấy ra nhà chơi,hình đang bận nấu ăn,mẹ hình quét dọn bàn thờ để cúng ông bà,mình nhờ anh chạy lên lầu bê giùm mẹ mình mấy cái bình hoa xuống,anh lắc đầu "1 tôi không thể thờ 2 chủ". đến lúc đó,hình bắt đầu lo sợ,lo thật sự.
anh là 1 người rất trọng gia đình,đặc biệt là mẹ anh. ngày mới đi làm,lương có 1 triệu rưỡỉmtả tiền mua xe góp hết 9 trăm,mẹ anh lấy 4 trăm tiền ăn. khi lương tăng,được 2 triệu rưỡi,mẹ anh lấy triệu rưỡi,giờ được 4tr rưỡi,mẹ anh lấy 2tr rưỡi. 3 năm trưòi anh không giành dụm được,cũng vì thỉnh thoảng mẹ anh mượn tiền,nhưng không trả.
không phải eẹ anh chỉ có 1 mình,người anh cả,sống bên mỹ,vài tháng gửi cho mẹ anh hơn 1 ngàn usd,chị cả mỗi tháng 150usd,anh tuứ 2,hàng tháng cũng gần 3tr,chị kề cũng vậy. nhưng sự thật,hàng tháng tiền sinh hoạt phí nhiều nhất chỉ 6tr đồng,vì 2 người chị không ăn cơm nhà,mà đồ ăn mẹ anh nấu không chất lượng,chưa bao giờ mua được 1 lạng thịt bò để nấu,canh gì cũng nấu vưói tôm khô.xà phòng của ai tự họ mua rồi.
đạo là chuyện đáng lo,bởi mẹ anh nói,không theo đạo thì khỏi cưới,trong khi,mẹ anh cũng nói " đứa nào muốn có gia hình,thì tiết kiệm mà làm nhé,mẹ không có tiền" . anh thứ 2 quen chị kia 7 năm,giờ nhờ mẹ anh xuống nhà gái nói chuyện cũng phải bảo đảm đã có tiền cưới,phải bao tiền xe mẹ anh mới đi.
mình không muốn theo đạo,bởi hôm bữa đi hỏi,người ta nói,nếu theo,mình không được thờ phật. trong khi sau này cưới sẽ về nhà hình sống,làm sao hình có thể dám bỏ bàn thờ. dù có theo,chỉ là giả dối mà thôi. thà giờ để vậy,biết đâu sau này mình sẽ tin mà theo,nhưng thế này,mình thấy ghét chúa. (xin lỗi nếu nói câu này làm bạn nào đó tức)
rồi,về đây làm ăn,trong khi mẹ anh chẳng cho gì,anh cứ lo gửi tiền phụ giúp (anh đã nói vậy),mình thật sự thấy bực mình.
ai cũng khuyên mình nên bỏ,lấy người khác. nhưng 3 năm trời gắn bó,nói bỏ đâu phải dễ dàng.suốt 3 năm,khi mẹ anh lấy tiền cơm,anh thiếu tiền xăng mình phải gửi anh,oợ anh không ăn sáng mình gũng gửi,vậy mà anh vẫn nhất mẹ,nhì mẹ.
mọi người ạ,mình thật sự mệt mỏi,mệt mỏi vô cùng. mình theo đạo hay không thì bà ấy mất gì? trong khi theo giả tạo,càng có tội hơn. đâu phải cứ đi học giáo lý tân tòng là sẽ hướng hoàn toàn vào chúa đâu. đâu đạo nào dạy người ta thành tướng cướp đâu chứ.