Qua bạn ấy em và anh ấy quen rùi yêu nhau chỉ trong vòng gần 2 tháng. Anh đã lớn tuổi và thành đat nên khi yêu nhau bọn em đã xác định cho tương lai. Mặc dù thời gian bên nhau không nhiều vì anh thực sự rất bận , nhưng mỗi lần bên nhau anh ấy rất dịu dàng và ngọt ngào với em.
Thế rồi trong một lần không kiềm chế được bọn em đã quan hệ với nhau. Lần ấy là lần đầu tiên của em. Nhưng em đã không có biểu hiện gì của sự trong trắng cả. Em rất ngạc nhiên và buồn.
Sau đó em về nghỉ Tết, trong suốt 2 tuần anh hầu như không liên lạc với em. EM hỏi anh ấy chỉ bảo là anh buồn, thất vọng nhưng không nói vì sao
Sau Tết anh vẫn im lặng. Em nghĩ anh ấy chán mình muốn chia tay nên đã chủ động viết mail chia tay. Anh reply lại không đả động chuyện chia tay hay tình cảm với em , chỉ nói anh ấy rất buồn và ám ảnh vì cảm giác bị lừa dối. Anh nói anh cần thời gian đủ để hiểu và thông cảm với em. Em nghĩ chuyện em không còn con gái khiến anh ấy thất vọng. Vì anh ấy chưa từng yêu ai, em là người anh ấy kỳ vọng và muốn có một tương lai với em.
Thế rồi anh ấy lại im lặng mặc dù em cũng đã hết sức giải thích. Anh ấy bảo im lặng vì không muốn làm em buồn. Anh ấy chỉ nói là cần thời gian
Em thì mệt mỏi quá rồi. Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Em yêu anh ấy nhưng hình như anh không sâu sắc với em lắm. Gần 2 tháng nay bọn em không gặp nhau. Có lẽ anh không muốn chọn một cô gái như em. Em không bít phải làm gì nữa.
Các chị hãy cho em lời khuyên em nên xử sự thế nào....:Sad: