Chẳng hiểu sao tính em đỏng đảnh vậy. Chắc là do hồi nhỏ đến lớn luôn sống trong tự quan tâm, bảo bọc của cha mẹ, sự yêu mến của bạn bè nên đâm ra vị kỷ, lúc nào cũng cho mình là trung tâm.
Bạn trai của em cũng tốt với em lắm. Nhưng tính em cứ hay giận dỗi những chuyện vô cớ.
Anh ấy bận chuyện qua trễ, làm mặt giận
Đi chơi với bạn bè mà ko tỏ ra quan tâm đến mình, giận!
Nói chung nhìu lúc lý do chỉ bé như con kiến cũng đủ để em làm mặt giận cả ngày đợi khi nào ảnh dỗ dành, làm hòa mới thôi.
Em chỉ sợ ảnh mệt mỏi và hết kiên nhẫn. Nhìu lúc ảnh cũng góp ý em ko nên vậy, em cũng khổ tâm lắm ko biết làm sao để khắc phục.
Thực sự em rất muốn bỏ cái tính đỏng đảnh hay giẫn hờn của mình nhưng hình như nó cố hữu rồi các mẹ ạ. Mong các mẹ cho em lời khuyên: Rèn luyện thế nào để hết đỏng đảnh.