Chào các bạn! Chắc rằng từ khi còn nhỏ nếu ở miền quê các bạn cũng đã thấy những chú gà con kêu chíp chíp đi theo mẹ rất là dễ thương. Để trở thành gà cồ, gà chọi thì đều phải qua giai đoạn đó, có khi còn bị những anh gà lớn khác bắt nạt đá cho sứt đầu mẻ trán nữa chứ chẳng chơi :)
Khi còn là HS cấp 3, trong sổ học bạ của tui GV chủ nhiệm ghi là "ngoan, hiền". Đúng là lúc đó tui cũng chỉ lo tập trung lo học thôi, tình cảm thì chắc cũng có lúc tương tư tưởng tượng với cô bạn học giỏi dễ thương này kia nhưng cũng làm chủ được để học tập thi cử tốt.
Tiếp tục như thế tui lại lo nghề nghiệp. Khi còn là SV thì tập trung vào học tập, quen bạn này bạn kia nhưng có lẽ không đủ mức cảm xúc nên cũng không tiến xa.
Rồi đi làm, lúc này có nhiều thời gian hơn, tui đọc thêm sách, nghe xem audio video book rèn luyện bản thân hết sức có thể và nhận ra rằng chuyện tình cảm nam nữ cũng cần phải có sự học tập hiểu biết nhất định. Thời gian này vừa làm vừa học cty này kia, trường này kia, trung tâm này kia tui cũng siêng thực hành quen biết các bạn gái hơn. Quen nơi cty, trường học, công viên, buýt, nhà văn hóa, câu lạc bộ, hội thảo, bệnh viện,... từ em 17 cho đến cô gần bằng tuổi má tui luôn. Tui nhận thấy rằng phần lớn các cô/chị em cũng hết sức thân thiện. Có cô ban đầu có vẻ lạnh lùng nhưng khi đã kết nối được thì cũng rất cởi mở. (Dĩ nhiên cũng có một số không thân thiện hay có vẻ chảnh thì chẳng nên quen biết làm chi). Noí chung mỗi người là một thế giới riêng cần phải có người khác chịu đến tìm hiểu và khám phá bí mật :)
Như vậy là những ai đau khổ, ghen tuông thái quá vì tình cảm thật là vớ vẩn có phần thiếu hiểu biết nữa. Tui cho rằng họ là những con người thiếu tự chủ, không làm chủ được bản thân mình mà bị phụ thuộc vào người khác. Cứ nghĩ người ta là sở hữu mang tính sống còn của mình trong cuộc sống nên khi không ràng buộc được thì bi quan chán đời, tiêu cực, tội phạm,... thật tội nghiệp! Có thể một số bạn đã quá thần tượng hóa người mình yêu mà quên rằng trong mỗi con người đều có những ưu nhược điểm, nỗi lòng, vấn đề, sự thiếu tự tin riêng,...
Suy nghĩ trên dĩ nhiên là do cá nhân tui, nhưng tui tin rằng cũng có nhiều bạn có kinh nghiệm thực tế đã tránh được những đau khổ trong tình yêu để có hạnh phúc.
Vậy tui mời gọi các anh chị em cảm thấy là người chiến thắng trong tình trường nên dành chút thời gian chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế mà mình đã áp dụng trong việc tìm kiếm lựa chọn được đối tượng như mong muốn. Bên cạnh đó cũng sẽ giúp cho những chú, bé "gà" đang bị những cáo/sói xỏ mũi dẫn dắt mà không biết. Sẽ giúp cho người đi sau không ở lâu trong tình trạng "gà" nữa, bớt đi những điều không mong muốn tổn thương thể xác tinh thân trong tình yêu.