Hãy chửi em hoặc giúp em với anh chị ơi!!!!!!!!!!!
:Crying:Có người yêu rồi lại còn có thêm bồ bí mật nửa có bị xem là NT ko ạ???????????????????
Em có 1 anh người yêu “hoàn hảo” là biệt danh của anh được đám bạn em tặng ảnh.
Em và ảnh yêu nhau gần 3năm rồi(nhanh thật)
Nhưng tận đấy lòng em kô thể chịu nỗi mình nửa bởi em đã phản bội anh ấy cũng gần tròn 2 năm trời rồi. Mà tệ hơn nửa vì đối tượng ấy lại là bạn cùng nhà của chàng.
Em mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tất cả chỉ được bắt đầu từ khi chàng wá bận rộn với công viêc lơ là hẳn em.hơn nửa lúc đó có lẽ tình cảm của chúng em chưa thật chín mùi.
Rồi anh bạn kia tiến đến với đầy ắp những lời đừong mật êm tai,và cả những hứa hẹn trách nhiệm. Em sụp bẫy 1 cái rụp liền nên đã để hắn làm người đan ông đầu tiên trong đời mìnhvà mún nói lời chia tay người yêu thì kẻ thứ 3 cho em 1 tin nhắn “em với anh hoàn toàn không nên làm như thế, anh đã hại đời em rồi, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp và hãy giữ bạn trai em,nó là 1 người tốt con anh thật xấu xa……..” đại loại là như thế.
Em lạnh tê lòng vì em vừa thật sự biết yêu là gì thì em đã biết thế nào là 1 thằng sở khanh . Emi m lặng và dự tính ra đi nhưng em thậ yếu đuối bởi kô thể làm được điều này
Rồi sau đó……..thôi cho kể tiếp vào lần sau rồi anh chị giúp em với, giờ em bận việc sorry!