Mình và cô ấy yêu nhau đc 3 tháng. Tuy thòi gian đó ngắn ngủi nhưng mình và cô ấy đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bỗng dưng thời gian vui vẻ đó dần dần biến mất vì cô ấy nói lời chia tay. Nhưng mình vẫn yêu cô ấy lắm. Mất cô ấy mình đã suy sụp rất nhiều, lúc nào cũng như thằng bị ngơ, ko làm đc gì, ko tâp trung làm việc đc. Đã nhiều lần mình níu kéo. Lần cuối mình níu kéo cô ấy nói đã yêu người khác. Mình buồn lắm va ko biết phải làm gì nưa. Cô ấy là mối tình đầu của mình, hình bóng của cô ấy đã khắc sâu trong trái tim mình.
Sau lần níu kéo đó mình đã yên lặng 1 tuần ko gọi điện ko nhắn tin. Và cô ấy đã nhắn tin cho mình nhưng ko phải là quay lại với nhau ma là nhờ mình giúp cô ay 1 việc. Mình đã nhận lời nhưng mình đã hỏi cô ấy rằng : em có người yêu mới chắc em vui lắm nhỉ.Cô ấy bảo mình : có người yêu mới lúc nào, anh không hiểu em thì đừng có mà nói.
Như thế có phải cô ấy còn nhớ đến mình không hay la chỉ có việc thì cô ấy mới nhớ đến mình. Thật sự mình không thể thiếu cô ấy được. Mất cô ấy mình như bị mất tất cả mọi thứ.
Mình và cô ấy chia tay chi vi cô ấy bảo mình không hiểu cô và không hợp với cô ấy nên cô ấy muốn chia tay.Thời gian chúng mình yêu nhau cô ấy cũng nhiều lần nói lời chia tay nhưng những lần đó chỉ vài ba ngay la lai bình thường còn lần này thì đã gần 1 tháng rồi. Mình vẫn có thể liên lạc được với cô ấy nhưng mình không nhắn tin gọi điện cho cô ấy.
Các bạn giúp mình với! mình có nên theo đuổi , quan tâm và chờ đợi cô ấy nữa không. Thật sự mình yêu cô ấy nhiều lắm.
Có phải cô ấy đang thử mình hay la chia tay thật. Các bạn giúp mình với giờ lòng mình rối bời không biết phải làm sao nữa