Mình và anh yêu nhau hơn 1 năm. Mình làm công việc trong nhà hàng nên thường phải 8 rưỡi 9 giờ mới được về. Hôm đó là ngày giỗ của mẹ anh, nhưng vì nhà hàng đông khách nên mình k thể về tham gia ăn uống đc. Vậy mà chính điều này làm cho bố anh k hài lòng mà đem ra nói với anh suốt, rồi còn khuyên anh k nên tiếp tục với mình. Tất nhiên anh k muốn thế, vẫn muốn chúng mình làm đám cưới, nhưng cũng k dám nói hộ mình. Nhiều lúc cũng nghĩ mình con nhà học hành tử tế, đàng hoàng thì việc gì phải khụy nụy, nhưng nghĩ mình cũng lớn rồi k thể cứ hết yêu người này đến người khác mà lỡ dở chuyện tương lai nên lại thôi. Vậy mọi người bảo mình nên làm thế nào để vẹn toàn mà anh cũng đỡ khó xử. Thanks!