Xin chào các chị.


Nhờ các chị tư vấn hộ em nhé. Em yêu a ấy 1 năm.Thật ra e và a ấy xa nhau nhưng anh ấy luôn là người theo đuổi và giữ tình yêu cho tới khi kết hôn. Vì bọn. E còn đi học và phải đợi 3 năm nữa.Trong thời gian xa nhau ấy,nói thật ai mà chẳng rung động,ai mà chẳng có lúc ăn "phở". Em đã yêu người khác và anh cũng biết điều đó. Khoảng 2 tháng sau ,e chia tay ng đó và có tâm sự với a: "Chỉ là yêu cho vui thôi".Anh đồng ý bỏ qua và vẫn liên lạc vs em mà k yêu ng khác. Sau đó em lại tiếp tục yêu 1 anh học cùng,lần này có vẻ như a tức giận và bọn e đã k liên lạc sau 1 THÁNG. Giờ đây vào ngày kia a ấy sẽ lên xe hoa với chính cô bạn thân của e. E lại cảmt thấy yêu a hơn trước nhưng đã quá muộn rồi. E muốn hỏi làm sao để giả vờ vui vẻ khi tham dự lễ cưới của anh ấy. Dẫu biết trong chuyện này người sai là em.E buồn lắm và e cảm nhận a vẫn còn rất yêu em....