em năm nay 22 tuổi mới có mối tình đầu ,em và anh đấy chỉ mới quen nhau 1 tháng mà em đã y a!


2 gia đình ở cùng tổ dân phố nên người lớn cũng biết nhau,chỉ cần đi chơi lúc mới quen là hàng xóm đã xôn xao nên mẹ em cũng biết chuyện,mẹ không thích anh vì anh không có công ăn việc làm, không bằng cấp gì,(trước a cũng làm vài việc linh tinh nhưng giờ ở nhà, bố mẹ a thì đã về hưu).


Mẹ e bảo ko đồng ý 2 đứa y nhau, vì a đấy lông bông,mẹ nghĩ đến chuyện tương lai sau này nữa.


em rất khó nghĩ nếu y anh thì em phải bất chấp tất cả, còn ko y thì dừng lại luôn.


nhưng thực sự e cảm thấy bây giờ em rất y a, từ xưa đến nay rất nhiều ng tán em mà ko hiểu sao e chỉ y mỗi a, a là mối tình đầu và đôi khi em nghĩ yêu a em có thể làm tất cả ......


em thật sự k biết phải làm sao nữa, yêu mà bị bố mẹ phản đối, và em yêu ko cần nghĩ đến sau này ra sao hay bỏ trong day dứt,bỏ sớm còn hơn khi t.cảm quá sâu đậm sẽ k bỏ được.. ??? em nghĩ hay là cứ yêu đi đến đâu thì đến nhưng em cũng muốn yêu nghiêm túc , yêu sẽ cưới,a ấy cũng nghiêm túc và em cũng sợ em yêu mù quáng quá, biết là y 1 người ko có tương lai mà vẫn yêu,biết mai sau khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào...@@


tâm trạng em rối bời lắm,cứ nghĩ linh ta linh tinh hết ấy,cả nhà cho em lời khuyên với! em cảm ơn rất nhiều !