Tôi 30 tuổi, đã 1 lần đò và đang nuôi 1 con trai 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ hạnh phúc trong năm đầu và sau đó là những ngày đau khổ. Tôi quyết định ly hôn khi không còn sức chịu đựng.


Sau 1 năm ly hôn, tôi gặp một chàng trai kém tôi 4 tuổi trong tình cờ đi làm giấy tờ.


Người ta biết tôi lớn tuổi hơn, nhưng vẫn cố tình làm quen với tôi. Nhưng người ta không hề biết tôi đã qua 1 lần đò. Vì nhìn tôi trông trẻ hơn cái tuổi 30.


Chúng tôi gặp nhau được vài lần, người ta ngỏ lời yêu tôi.


Tôi thấy bất ngờ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có ý với người ta, những lần gặp nhau chỉ là vì tính chất công việc. Thế rồi người ta cũng biết chuyện của tôi, nhưng vẫn chấp nhận yêu tôi. Người ta quan tâm đến tôi và con trai tôi nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn né tránh vì ngần ngại, vì tôi đã qua 1 lần đò, nên cũng còn rất sợ, và vì người ta nhỏ tuổi hơn tôi.


Tôi biết người ta yêu tôi thật lòng, và tôi cũng có chút tình cảm với người ta. Nhưng vì tôi rất sợ thêm 1 lần đau khổ, nên tôi cứ tránh gặp người ta.


Trong thời gian đó, thì người yêu củ của tôi cũng lên tiếng muốn quay lại với tôi. Tôi thật khó xử, tôi không biết phải quyết định thế nào, để tôi không bị 1 lần vấp ngã nữa.


Hãy cho tôi lời khuyên.