Hai đứa em tuổi tác, mệnh, căn gì theo tử vi lẫn tướng số đều khắc nhau hết.


Mà bọn em yêu nhau được 5 năm rồi. Đã qua giai đoạn yêu như chảo đập vào đầu, giờ tình yêu chuyển sang trạng thái thân quen, gắn bó.


Phải cái là suốt 5 năm nay bọn em thường xuyên trong tình trạng cãi nhau 3 ngày 1 trận nhỏ 5 ngày 1 trận lớn.


Mặc dù về trình độ, nghề nghiệp bọn em khá tương đồng, nhưng như kiểu khắc nhau đúng theo tử vi ý. Đụng làm chung việc gì là cãi nhau. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đến chuyện nhỏ như mua cái áo thôi mà cũng cãi nhau được.


Đấy là sau 5 năm cãi nhau cả 2 còn đều rút ra được cả đống bài học và kinh nghiệm, rồi thay đổi, sửa chữa nhau chán chê rồi ý.


Nhưng mà đúng là 2 đứa ko hợp nhau thật.


Lắm khi cãi nhau nhiều đến mức thật sự mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa, chia tay nhau. Nhưng mỗi lần như thế thì chỉ được giỏi lắm 1 tuần, xong lại lao vào nhau như chảo đập vào đầu.


Nhưng tình trạng này làm em rất mệt mỏi. Cứ giận nhau là chả làm được việc gì cả.


Các mẹ bảo em phải làm sao bây giờ? (đừng khuyên em phải điều chỉnh bản thân nhường nhịn nọ kia vì sau 5 năm cãi nhau bọn em kinh nghiệm nhường nhịn chán chê rồi, nhưng cứ hết chuyện này thì lại phát sinh chuyện khác).


Cảm ơn các mẹ!