Thứ hối hận nhất đi chính là không có được, mà là khi có không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối hận. Nhưng biết làm sao được, tính con người là như thế. Khi bản thân đã sở hữu thì không biết trân trọng, mãi đi theo đuổi những thứ không thuộc về mình, khi mất đi rồi thì lại điên cuồng tìm cách giành giật lại, tìm cách lấy về. Bản thân mình cũng như thế.

Trước đây mình có một gia đình hạnh phúc, có ba yêu thương, có mẹ quan tâm, có những người bạn chân thành nhất, có một cuộc sống thanh xuân đáng mơ ước. Nhưng chỉ vì mãi mê theo đuổi một người không xứng đáng, một người không trân trọng mình mà đã làm tổn thương bạn bè xung quanh, quay lưng với gia đình, bỏ mặc một công việc tốt,... Tới lúc mà mình tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã khác xưa. Nhưng điều mà mình thấy bản thân may mắn nhất đó chính là họ không rời bỏ mình mà đi. Bạn bè vẫn hiểu và tha thứ cho mình, bố mẹ vẫn dang tay đón mình trở về. Công việc thì từng bước quay trở về như bình thường.

Tuyển tập 50+ câu nói hay về tình yêu xa - Yêu xa là phải nói!!

Đây chắc xem như một bài học đắt giá đối với mình cho đến hiện tại. Hi vọng những ai đang giống như mình hãy biết tỉnh lại trước khi quá muộn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng vì một thứ, một người không đáng mà phá hủy đi những thứ tốt đẹp của bản thân. Mọi sự nỗ lực đều có sự đền đáp nhưng trong tình yêu thì không như vậy.

Theo đuổi một người không thích mình cũng giống như là dã tràng se cát mà thôi. Nỗ lực hết mình đã không được đền đáp mà còn khiến cho ta phải đánh đổi nhiều thứ nữa. Không đáng đâu.