Bây giờ em đang hoang mang lắm, mọi người cho em lời khuyên với !
Em và người yêu em bằng tuổi nhau, chúng em hợp nhau, tính tình anh ấy cũng rất tốt, yêu thương và chiều chuộng em. Bọn em yêu nhau nghiêm túc và xác định là muốn cưới nhau, chỉ là giờ hoàn cảnh chưa cho phép.
Gần đây, người yêu em đi gọi hồn bà cô tổ, gọi hồn bác thì bị bảo là có căn cậu, phải ra hầu đồng trả nợ căn. Rồi anh ấy hỏi chuyện công việc này nọ nữa. Mới đầu em cũng thấy bình thường, em thì không tin mấy chuyện gọi hồn hay căn số gì cả, gia đình em cũng vậy, nhưng mỗi người một quan điểm, nên em không phản đối chuyện anh ấy hầu đồng, miễn là không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống là được.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Chúng em ở xa nhau, cho nên người yêu em đã dự tính là sẽ xin việc về gần chỗ em làm để 2 đứa được gần nhau. Mấy tuần gần đây, anh ấy xin được việc gần chỗ em, việc làm gần như ổn thỏa hết cả, chỉ còn chờ tìm nhà ở nữa thôi là anh ấy về. Em vui lắm.
Rồi đùng một cái, anh ấy với mẹ anh ấy đi gọi hồn, rồi đi xem cô phán là số anh ấy không được đi xa làm việc, nếu không sẽ bị dính đến pháp luật, mang bệnh xã hội về nhà, sẽ khổ...nói chung là rất kinh khủng. Rồi cô phán là anh ấy có căn cậu, bị chấm căn từ rất sớm nên căn rất nặng, phải mở phủ, hầu đồng mới làm ăn thuận lợi được. Phải hầu xong thì mẫu cho làm gì mới được làm đấy, nếu không sẽ khổ, sẽ bị hành. Thế là anh ấy nghe theo luôn. Giờ anh ấy ở nhà, k đi làm gì nữa, chờ hầu đồng, chờ thánh phán.
Vì chuyện này chúng em đã mâu thuẫn với nhau, em tỏ thái độ không thích và rất khó chịu. Nhưng em không cản được, giờ thì thánh nói gì, cô phán gì anh ấy cũng nghe theo. Anh ấy kể mọi việc về thánh, về cô, về căn quả với kiểu mê tín lắm. Anh ấy còn nói là bố mẹ thì có thể cãi lại nhưng anh ấy không dám cãi thánh. Rồi cứ đinh ninh rằng hầu đồng xong thì sẽ có lộc, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết. Em nghe mà cảm thấy ức chế lắm.
Em lên mạng tìm đọc các bài viết về hầu đồng thì thấy nó cũng là nét tín ngưỡng của dân tộc nhưng bị biến tướng lợi dụng rồi này nọ. Nhưng em đọc mà loạn hết cả lên rồi giờ cũng không biết nên tin hay không, nên làm thế nào cho đúng. Em cảm thấy tương lai, mọi chuyện không dừng lại ở việc hầu đồng như này nữa, có khi anh ấy trở thành cậu, thành thánh phán. Rồi chuyện của chúng em cưới xin, anh ấy lại đi hỏi ý cô, cô mà phán chúng em không lấy được nhau chắc anh ấy cũng bỏ em luôn quá. Rồi kể cả có lấy được nhau về, sau này chuyện gì anh ấy cũng đem cô, đem thánh ra giải quyết, rồi suốt ngày đi đền nọ phủ kia, chắc em không chịu nổi mà ly hôn quá. Giờ em hoang mang lắm, em cũng đã nói rõ những suy nghĩ của em cho anh ấy rồi. Anh ấy bảo cứ để anh ấy hầu xong chắc sẽ ổn cả thôi. Em không muốn vì chuyện như này mà chúng em phải chia tay. Vì anh ấy là người con trai tốt, chúng em rất yêu thương nhau. Nhưng cứ thế này thì em rất lo sợ và hoang mang. Giờ em phải làm thế nào. Các chị cho em lời khuyên với !:-