Mình và cô người yêu dọn vào sống cùng nhau .. hôm trước mình vô tình cầm điện thoại cô ấy đọc được vài tin nhắn tán tỉnh của một anh chàng nọ .. anh ta nói yêu thương nhớ nhung bạn gái mình và việc theo đuổi của anh chàng rất mạnh mẽ .. anh này mua đồ ăn lại cho cô ấy ngay chỗ làm .. hôm qua thì mua sầu riêng về mình hỏi thì cô ấy nói là phụ huynh mua cho ..
Mình thì chẳng nói năng gì nhưng dạo gần đây cô ấy cáu gắt với mình rất nhiều .. rồi mình cũng im lặng thế là sáng này mình vô tình lướt zalo thấy trong bạn có thể quen tên người đó thế là mình kết bạn .. chưa gì hết người yêu đã nhắn tin hỏi mình là kết bạn với người đó làm gi biết người đó thích cô ấy còn kết làm gì .. mình chỉ nói là rủ nó đi cà phê với tụi mình chứ không có ý gì .. rồi giờ cô ấy bảo mình xen vào cuộc sống của cô ấy bảo sau này không muôn mình xen vào nữa ... mình có quá đáng không .. giờ cô ấy giận không thèm trả lời
Tại sao cô ấy có người yêu rồi lại gieo cho người khác hi vọng theo đuổi để làm gì , hay do mình không đủ đem lại cho cô ấy về mặt vật chất ??

