Em năm nay 24t, đã quen 1 anh hơn e 1 tuổi 9 tháng nay. Bọn e tiến triển khá từ tốn, khoảng hơn 1 tháng gần đây mới đến đoạn kiss. Tuy nhiên cũng chưa ai nói ra lời bày tỏ tình cảm nào. Chỉ đơn thuần đi chơi, nói chuyện tâm sự với nhau nhưng thực sự chưa cí cuộc trò chuyện chính thức nào về tình cảm cả hai.
Em cũng quen chị họ của anh ý và hôm trước chị ý hỏi e và a ý tiến triển tới đâu? Em đa hỏi anh muốn e trẩ lời thế nào. Anh bảo rawg cứ nói là "a vs e là ban bè bình thường thôi, vì anh không muốn chuyện tình cảm của mình bị gia đình soii mói". sau đó e cung trả lời chị ý như lời anh bảo. Thực sự e cũng chưa băn khoăn lắm vì vấn đề gia đình a có biết hay không, có thể hiểu được là hiện tại mối qan hệ chưa sâu sắc đến độ cần gia đình biết.
Sau đáy anh hỏi e là :"Em đã giải quyết xong chưa?" sự thật là đọc xong câu đấy e rất tức giận, cảm thấy buồn vì không được tôn trọng, cứ như e là cục nợ hay cái j cần xử lý. Em nhắn lại là : "Em giải quyết xong r, bh a vs e là bạn bè bt thôi". A đọc vào buổi sáng rồi đến chiều mới trả lời : "hôm qua e có giận gì a không đấy? Đọc tin cuối mmaf sốc quá :(( " . EM không trả lời vì rõ ràng a hiểu nhưng lờ đi. ròi hôm sau có nhắn cho e tin chúc ngủ ngon và chúc đám cưới a trai e. EM khoonng trả lời vì e không muốn bỏ qua như vậy. sau đấy a cũng không nói j nữa. Em ngĩ là a chấp nhận kết thúc mqh này tại đay.
Em buồn và có nhớ a ý nhưng em nghĩ là mình khoobng làm sai gì? Cả nhà cho e lời khuyên được không?