Hôm nay, lại một ngày nắng đẹp, đi làm chạy ngang qua đường dọc bờ sông, nhìn thấy ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, những cây hoa trước cổng biệt thự đã nở hoa đầy màu sắc. Chợt nhận ra, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, xuân , hạ, thu , đông như phũ phàng ném vào mình một câu thách thức là "ngươi có buồn, có cô đơn, có chán đời, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến gì cả, chỉ làm cuộc sống của ngươi thêm u ám thôi".


Hỡi các bạn đang cô đơn hay buồn và bế tắc với cuộc sống này như mình, mình cũng đang cô đơn lắm, một ngày thức dậy là sự trống trãi đến sợ phải mở mắt ra mỗi sáng, đi làm, về nhà, như một cái bóng, bạn bè đã có niềm vui riêng, gia đình không ai ở gần, một mình thôi. Bạn trai cũ đã phủi tay coi như mình chưa tồn tại để vui bên người mới,...cảm giác hỗn đỗn của sự trống trải, buồn chán, chênh vênh và cô đơn đến rã rời.


Nhưng các bạn ơi, phải đứng lên thôi, như mình có đọc được ở đâu đó "gieo yêu thương, nhận yêu thương", mình ném vào cuộc sống nụ cười, cuộc sống sẽ trả lại cho mình nụ cười, ném vào cuộc sống sự buồn chán, sẽ nhận được buồn chán mà thôi...


Mình đang cố gắng set-up lại cuộc sống, sẽ là một hành trình dài đầy khó khăn và nỗ lực nhưng nhất định mình sẽ làm được. Những ai cô đơn, hãy cùng đứng dậy, beautify your life, beautify you nhé, nói theo phong thủy là một cách để thay đổi vận mệnh đấy.


Mình sẽ đặt ra các mục tiêu để hoàn thành và nhất định mình sẽ cố gắng để làm được, các bạn gái à, các bạn có nghĩ tại sao mình lại bị bỏ rơi khi yêu người ta rất nhiều không??? Vì mình đánh mất bản thân, vì yêu rồi, mình dành hết time bên người ta , nghĩ về người ta mà không hề nghĩ sẽ giữ lại nhưng cá tính của mình ntn, sống cho mình như thế nào để bạn trai ở bên cạnh sẽ không bao giờ thấy bạn nhàm chán. Hãy cùng mình tìm lại niềm vui sống ngay cả khi không có ai đó ở bên nhé


Mục tiêu của mình đặt ra:


1 - Tập GYM 5 ngày/ tuần, tăng 6kg (vì sau cú sốc tâm lý mình ốm lắm, có 38kg thôi. Nhưng sau 1 tháng khi chia tay, mình đã tăng được 2kg rồi đấy, giờ phải tăng 4kg nữa mới đẹp và có sức sống được)


2 - Tâp bơi: Thứ 7 + CN hàng tuần: Mình nhát nước vô cùng, nhưng lần này phải quyết tâm bơi được, không chỉ bơi ếch mà bới sải, bơi bướm nữa. Nghĩ đến cảnh bơi lội tung tăng dứoi hồ mỗi khi buồn bực là thích lắm


3 - Học 1 loại đàn: Mình thích đàn piano, rất thích, sẽ sắp xếp thời gian đi học


4 - Học lái xe môt: Là con gái nhưng mình đam mê xe moto vô cùng, mình sẽ tích góp tiền mua 1 môt loại cho nữ và tập lái.


5 - Tìm hiểu về phong thủy: Phong thủy rất tốt cho công việc lẫn tình duyên. Mình sẽ dành thời gian tìm hiểu để cải thiện không gian sống và đón những điều tốt đẹp đến


Những ai đang buồn, cô đơn hãy cùng với mình bước trên hành trình này nhé, mỗi khi có gì hay, mình sẽ share cho mọi người cùng đọc, cùng cười và cùng tìm thấy những điều tuy nhỏ thôi để làm cuộc sống thú vị hơn!


Gửi ngàn cái ôm đến những bạn giống như mình lúc này ^ ^