HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG
Mỗi người được sinh ra trên cuộc đời này, dù là người giàu có, hay người nghèo khổ. Dù là người bình thường, khỏe mạnh, hay là người tàn tật, ốm đau. Chỉ cần đầu óc vẫn còn tinh táo, vẫn biết suy nghĩ thì dường như ai cũng có những ước mơ, hoài bão. Những mục tiêu để họ hướng tới.
Từ trước tới nay rất ít người có thể đạt được ước mơ, đi đến thành công một cách dễ dàng trên con đường bằng phẳng, đầy nhung lụa. Còn lại hầu như ai cũng sẽ gặp phải vô vàn những khó khăn, thử thách mới có được thành công.
Trên con đường đi đến thành công ấy, sẽ có rất nhiều chông gai, cạm bẫy. Nguy hiểm hơn cả là có vô vàn sài lang, rắn rết luôn chờ chực, chỉ đợi mình sơ ý một chút thôi là chúng lao tới xâu xé, nuốt chửng ngay lập tức. Chúng chẳng quan tâm đối tượng là người như thế nào, hoàn cảnh ra sao đâu.
Trên hành trình ấy sẽ có nhiều người lựa chọn dừng lại, hay quay trở lại đích sau khi gặp chút chông gai, cạm bẫy. Họ sợ hãi mọi thứ mà không dám bước tiếp nữa. Họ chấp nhận "an phận" mà đứng yên, hay lùi lại phía sau. Những người đó tuy quãng đời còn lại của họ được yên bình, không còn gặp phải những hiểm nguy nữa. Nhưng chắc chắn là họ cũng không bao giờ biết được hương vị của sự thành công.
Dẫu biết rằng vẫn còn rất nhiều chông gai, cạm bẫy, sài lang, rắn rết đang chờ chực mình ở chặng đường phía trước. Càng gần tới đích thì càng nguy hiểm hơn. Nhưng rất nhiều người vẫn chọn bước tiếp chứ không muốn bỏ cuộc. Họ sẵn sàng đương đầu với những hiểm nguy phía trước.
Trên hành trình đó sẽ có rất nhiều người đi được đến đích, họ xứng đáng được hưởng thụ sự ngọt ngào của hương vị thành công mà họ đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều mới đạt được.
Nhưng cũng có không ít người dù đã rất dũng cảm, rất ngoan cường theo đuổi đến cùng ước mơ, hoài bão của mình. Nhưng chỉ vì thiếu may mắn, hay vì lý do nào đó khiến họ phải chịu thất bại, thậm chí là phải bỏ mạng khi chỉ còn cách đích không xa.
Tuy bị thất bại, tuy đã phải chịu đựng sự hy sinh, mất mát quá nhiều rồi. Và có thể vì sự thất bại đó mà cuộc sống, tương lai của họ trở nên mịt mù, u tối. Nhưng có lẽ họ cũng sẽ không thấy hối hận vì đã bước tiếp. Bởi vì dù sao thì họ cũng đã hơn một lần cố gắng, nỗ lực để biến ước mơ, hoài bão của mình thành sự thật.
Giữa những người lựa chọn dừng dừng lại và những người bước tiếp chỉ khác nhau ở sự Bản Lĩnh. Bản Lĩnh kiên cường, quyết chiến đấu đến cùng. Bản Lĩnh sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy và thất bại.
Còn tôi. Tôi chọn là một người kiên cường, dũng cảm chiến đấu tới cùng để biến ước mơ, hoài bão của mình thành sự thật. Cho dù có phải chịu thất bại bao nhiêu lần. Cho dù có phải bỏ mạng đi nữa thì tôi cũng không bao giờ hối hận. Chứ tôi sẽ không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà làm một kẻ hèn nhát, không bao giờ chấp nhận cam chịu để mặc cho cuộc đời sắp đặt, xô đẩy. Như vậy mới xứng đáng với 2 chữ Chàng Rồng.
Phạm Sỹ Long

