Đang ngồi nghe radio tự nhiên có 1 sự quyết tâm mãnh liệt, quyết tâm thay đổi bản thân~~~~:x


Tóm tắt bản thân: Mình- 1 cô gái 20 tuổi, tóc ngắn , kính cận, niềng răng. 1 xử nữ tương đối cầu toàn....Đúng chất 1 cô gái bình thường của bình thường. Đang học tại một ngôi trường đại học có thể nói là tương đối nổi trội, đã từng là học sinh chuyên Toán, đã từng khá là nổi bật với thành tích hoạt động đoàn đội.... Sau khi lên đại học, mọi thứ của mình biến đổi 1 cách chóng mặt, mình cũng k hiểu tạị sao ( don't know why :|). Bắt đầu từ tính cách- trầm đi NHIỀU :((!, không bất kì hoạt động tập thể nào, suy nghĩ già dặn đi nhiều , thể hiện rõ nhất là suy nghĩ về đàn ông ( =))) kiểu k mơ mộng kiểu tiểu thuyết hay phim hàn hủng gì nữa... mất NIỀM TIN!!!! ) sau khi nhận ra được những điều này tự thấy mình hơi " mất Chất" [-(. thực sự mình k muốn bản thân quá già ở độ tuổi sung sức , đáng mơ mộng màu hồng này..... Từ tính cách biến đổi, thành tích học tập của mình cũng biến đổi k ngừng theo chiều hướng..... TIÊU CỰC :((:((:((điều này thật sự làm mình thất vọng, trước đây mình từng là 1 cô gái tham vọng, k dễ bỏ cuộc,đột nhiên mình cũng k hiểu sao lại biến mất .... có thể ở 1 góc độ nào nó tốt nhưng với mình k tham vọng- k có sự nỗ lực phi thường mà bản thân đã từng. Chính vì những sự thay đổi đáng buồn như thế mình QUYẾT TÂM thay đổi, và để bản thân k bỏ cuộc dễ dàng, mình sẽ ghi chép lại từng ngày từng ngày sự nỗ lực bản thân. Mình muốn thay đổi từ ngoại hình đến tâm hồn , hiểu là 1 cách toàn diện vậy đó :);)


BẮT ĐẦU VỚI MỤC TIÊU ĐỀ RA:


+ SỨC KHỎE, :


* Ngoại Hình: mình có 1 lợi thế về chiều cao ( 1m62 ^^! ) ko phải béo, nhưng k hẳn là gầy, chắc là vừa :p nhưng mình cần dáng đẹp hơn nữa , chuẩn hơn nữa. Để mỗi lần xem Victoria's secret ( VS) k tự thấy tủi thân nữa [-( để rảo bước tự tin, tha hồ chọn đồ ..... :x ( tưởng tượng thôi cũng thấy sướng =)) ) thế nên là kế hoạch cụ thế:


- lắc vòng 1h/ 1 ngày chia làm 2 buổi sáng + chiều, ăn uống vừa phải ( k bỏ bữa đâu à nha , đẹp lành mạnh :>)


- uống 2l nước 1 ngày ( cái này tạm thời thực hiện được chút chút rồi )


* Da dẻ: da mình k đen, nhưng cũng k quá Trắng nhưng hơi xanh xao, k đc hồng hào ( mẹ bảo do cơ địa yếu nhưng mình thấy mình khỏe như voi :v ) nhược điểm 1 nỗi, da mụn và rất nhạy cảm...thế nên cố gắng da đẹp, (đẹp khỏe mạnh ý, k cần trắng bệch ra như kiểu tắm trắng đau) nào


- tuần 3 lần làm mặt nạ trứng gà ( đối với sinh viên thì chế độ này hơi bị " xa xỉ" nhưng k sao , cố! ;;))


- uống nước , k thể thiếu rồi- chìa khóa thành công~~~~~


- ra đường là bịt kín,.. =)) nghe hơi ngu nhưng giữ 1 đời chỉ cần dang nắng 5' là hỏng bét kế hoạch :-S


- tập thể dục là yếu tố k thể bỏ qua!


* mắt: mắt mình cận nặng lắm rồi ( hình như 5 độ ý- lâu k đo, bh đó chắc tăng :(() mà con mắt lại là cửa sổ tâm hồn, Bây chừ mở kính ra , các anh chỉ thiếu nước xách dép bỏ chạy :(( vấn đề này mình trăn trở nhiều lắm cơ mà sinh viên mà, ngồi máy tính trung bình k dưới 3 tiếng 1 ngày thì biết làm sao... cho nên từ bh quyết thay đổi cái thói quen hư đốn này /:) ( 1 ngày tầm 1h -2h thôi, đúng vào khung giờ 11h tối), sau đấy là k đeo kính nhiều ( để mắt tự điều tiết cho bớt dại dại ) Nhìn mắt buồn hết cả ng ý, nghe đâu có phương pháp tập mắt để hết cận, sẽ tìm hiểu vậy, phải thực hiện. ngày xưa mắt đẹp lắm chứ bộ ( có tí động lực rồi ý yaayyyyyy) :x


Tạm thời sức khỏe là thế, tiếp theo là học tập nào :> ( mình đề cập vấn đề sức khỏe trước hoc tập bởi vì tự cảm thấy đẹp thì mới có động lực làm chuyện khác được hiuhiu :"> ) ;;)


Từ nhỏ đến trước khi thi Đại học mình là học sinh chuyên Toán chính hiệu, thành tích cũng k ít, tạm gọi là kha khá thông minh :D ( uiiiii ATSM ) nên mình nghĩ những mục tiêu mình đặt ra bh trước hết cần đấy là sự chăm chí, kiên trì, k dễ bỏ cuộc thì đã là 1 yếu tố lớn quan trọng rồi. Mục tiêu hiện tại của mình à ko gọi là khát khao mãnh liệt ý là đi du học ( chắc là Master ) nhưng ( lại Nhưng :-S) cái này yêu cầu cao về thành tích học tập với tiếng anh ( mình đang học ielts nè...:)) cho nên mình cần có kế hoạch cụ thể cho việc này.


* Học tập ở trường: cố gắng chăm chỉ, kiên trì, xong 1 tuần tự tổng kết lại kiến thức, cố gắng chủ động tìm hiểu vấn đề, môn nào có BT thì làm hết trong giáo trình, đào sâu vấn đề, tham gia hoạt động nhóm và thuyết trình.. cố lên cố lên cố lên cố lên....


* tiếng anh: khả năng tiếng anh của mình đang tầm mức trung trung, goal là ielts 7.+ nên cần rèn luyện nhiều ( khá vất vả đấy Xuyên Mây8-|)


- cố gắng mỗi ngày giành 2h cho Tiếng Anh, nghe nhiều, thấy tiếng anh ở đâu là phải bắt buộc hiểu được từ đó, translate .....


- Reading: làm thật nhiều nhiều nhiều , làm kĩ, hiểu kĩ.


- Listening: k có gì khác nghe nhiều nhiều nhiều nhiều... tập trung nghe ANh- Anh ., viết chính tả


- writing : làm nhiều đề, nhờ thầy chấm. Học từ vựng, tích lũy nó.


- speaking: luyện nói thôi, luyện đọc từ từ , chậm đến nhanh , nhại theo giọng chuẩn, ( mình ng miền Trung mà, lợi thế đấy... ;))


- tiếng anh là một ngôn ngữ hay, thắng nó thì xem như mình có 1 cú huých lớn cho bản thân trong học tập, sự nghiệp trong tương lai ( LỢI THẾ đấy, phải chinh phục được nó nhé..)


* Kiến thức bản thân: 1 tuần 1 cuốn sách đc k nhỉ. :D :D được đấy, đọc nhiều , cập nhập tin tức thế giới ....hay đấy.... Thats so coolllllllll :x


Tất cả những điều trên Xuyên Mây xin cam kết sẽ thực hiện, k để bỏ dở nữa, k thể thất bại nữa, đừng đánh mất mình- XM. Be Strong!!!!:x XM- mày phải biết là khi làm được những điều này m mới có cơ hội để thành công . Nhớ đấy :)


Bản cam kết này được viết lúc 4h hơn ngày 24-12-2014, và tôi - XM sẽ thực hiện nó ngay sau khi đăng bài viết này, Keep moving forward.........:x:x:x


Mình mỗi ngày sẽ cố gắng cập nhập lại quá trình, xem xét.... Thực ra ý tưởng này xuất hiện hôm qua cơ ( ngày 23-12) nhưng chưa đc viết, cho nên hôm nay đã thực hiện đc 1 phần mục tiêu trên và vẫn đang tiếp tục, hihe:-*