Em mới tham gia vào diễn đàn. Hiện nay em có nhiều chuyện mang nặng trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai…Em không biết tìm đâu ra lối thoát cho mình nữa??
Em năm nay 27t, và người em yêu 26t. Chúng em yêu nhau đã gần 3 năm, và đã có ý định tiến xa hơn trong năm sau. Tình yêu chúng em cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách, giận hờn có, vui vẻ hạnh phúc có, hờn dỗi dẫn đến tạm xa nhau 1 thời gian cũng có…Nhưng khi gặp lại, chúng em lại sống gần nhau hơn, yêu nhau hơn, trân trọng nhau nhiều hơn…Chúng em cũng đã vẽ ra con đường hôn nhân và hạnh phúc cho 2 đứa sau này…Anh sẽ cầu hôn em 1 cách lãng man, rồi sẽ chụp ảnh cưới ở 1 vùng biển đẹp nào đó với ý nghĩa là câu chuyện tình yêu của 2 đứa, đám cưới sẽ tổ chức ở 1 nơi vừa phải, nhưng cũng không kém phần sang trọng…Đây có lẽ là giấc mơ đẹp mà cô gái nào đến tuổi lấy chồng cũng mơ ước. Em cũng không ngoại lệ…
Yêu nhau từng ấy năm, cũng với ý định là của nhau, chúng em đã đi quá giới hạn cho phép..Và chuyện gì đến cũng đến. Kết quả của tình yêu của chúng em đã được Ông Trời ban cho..Em quyết tâm giữ lại Con em bằng mọi giá, dù Con lớn hay nhỏ…Vì đó là Con của em và không bao giờ em có thể làm chuyện thất đức khi bỏ đi đứa Con của mình…
Em đã nói mọi chuyện với Gia đình em, và gia đình bạn trai em..Bên gia đình em thì muốn tiến hành lễ cưới, không cần phải làm lớn chỉ ra mắt họ hàng thôi, nhưng Bên gia đình bạn trai e không đồng ý. Với lý do là đứa con trong bụng em ko hợp tuổi Ba Mẹ nó, rồi 2 đứa không làm ăn được ,rồi nói chúng tôi phải bỏ đi đứa con của mình…Làm sao vợ chồng em bỏ được đứa con của mình đây, khi em đi siêu âm em thấy con đã có tim thai, nhìn con pé nhỏ trên màn hình, bậc làm cha làm mẹ sao nở bỏ đi giọt máu của mình chứ?? Chuyện làm đó thật thất đức, giống như giết đi 1 mạng người…Nhưng bên đó bằng mọi giá không chấp nhận đứa con này, không chấp nhận em…
Hai đứa em quyết định đi đăng ký kết hôn rồi làm 1 tiệc ra mắt gia đình em thôi, không cần bên gia đình trai nữa, chỉ cần chú rể thôi…chỉ để mọi người thừa nhận anh là chồng của em, và con em có cha…Việc tưởng chừng đơn giản…Nhưng Bác gái bên đó tạo áp lực cho chồng em là con 1 trong 2, 1 là chọn Mẹ, 2 là chọn 2 Mẹ con em…Mà là con trai một của gia đình, chồng em đang đứng cửa giữa như thế…Em không can tâm khi nhìn chồng mình thế này..Còn chuyện đăng ký kết hôn nữa, Bác ấy nói Bác ấy đang giữa hộ khẩu chồng em và em không thể làm gì được cả..Giờ hai đứa em đang trong tình trạng rất rối rắm, Em không biết phải làm thể nào đây??Em đang bế tắc.Em có suy nghĩ bỏ tất cả để đi thật xa, rồi em sẽ tự nuôi con em, để chồng em không phải mang tội bất hiếu với Ba Mẹ. Còn Ba Mẹ em, em sẽ xin tạ tội với Bố Mẹ, em ở xa Bố Mẹ thì gia đình em không bị mất danh dự, không bị những lời dèm pha của thiên hạ…Vì làm như thế này, không ai phải đau khổ, thất vọng vì em nữa…
Em nên làm sao đây??Các anh chị vui lòng cho em 1 lời khuyên đúng đắn nhất…Vì lúc này em đang thực sự rất bế tắc…Em cần lời khuyên của những người đã hiểu cuộc sống nhiều hơn em…Vui lòng cho em lời khuyên…Xin chân thành cảm ơn các anh chị!!!