Chuyện quá dài để viết ra. Tự nhiên e lười viết. Giờ thấy mệt mỏi và mắc ói quá


Hạnh phúc không anh? Có chút gì nghĩ về em?


Một tháng này:


Ngày nào e cũng vô face vợ anh. xem thử anh và người ấy sống sao? anh có hạnh phúc không?


Em nhớ anh. cứ ngẩn ngơ. trống rỗng. vô thức đi trên con đường mình từng qua.


Xút 4 kí.


Nhậu 1 lần không say. Ngộ độc 1 lần và bị đụng xe 1 lần.


Tháng này thật khó khăn với em. lúc mê man. lúc sợ hãi em chỉ muốn hỏi anh vì sao ?


Có những chuyện không biết rõ sẽ tốt hơn nhưng em không thể ngừng việc tìm hiểu. Càng hiểu rõ lại càng đau.


Là vì anh yêu người phụ nữ đó hay vì là người ta giàu có hơn em. Tới cuối cùng em cũng k thể biết được. Lòng người thật quá sâu. Em không thể tin được ai nữa.


Có lẽ chị ấy tốt hơn em. thông minh. giỏi giang hơn.


Hôn nhân cũng là cân nhắc và lựa chọn mà.


Ai cũng sẽ chọn điều tốt đẹp cho mình. Em cũng vậy. Sao trách anh được. Vậy em ích kỉ quá.


Nhìn cuộc sống của bố mẹ, em đã ngu ngốc tin tiền bạc không mua được hạnh phúc.


Chuyện chúng ta, là em sai. quá dại khờ.


Bởi anh là tình đầu. em đã rất yêu anh nên mới quá đắng cay.


Em không nói dối anh. Cũng không nói chuyện em nghi ngờ ra để chọc tức vợ anh.


" Anh nói em nói dối. Là em cố tình để có thai. Chứ anh không hề muốn có.Dù có con anh ấy cũng không lấy em đâu. Có thì em cứ đẻ ra. Anh chị sẽ nuôi cho"


Em không quên được lời nói của vợ anh.


Em đã từng muốn. Vì nghĩ thương anh. 35 tuổi. khi người khác thành đạt. gia đình êm ấm thì anh lại ngập trong nợ nần. Nếu tất cả là thật thì khó khăn của cô gái chưa chồng mà có con em vượt qua được. Em thấy anh quá đáng thương. anh xứng đáng nhận lấy hạnh phúc.


Buồn cười cái. em ngu quá. Tại em ngu nên mới là em đúng không?


Em chỉ là người tình. Người tình là người để làm tình. Có lúc không hiểu nổi sau tất cả, em là ai? Nhục nhã.Tự thấy bản thân quá rể tiền.


Cũng là quá khứ rồi. Cứ coi như kiếp trước em có lỗi với anh. đau khổ, em cũng nếm trải rồi. Sau này có đắng cay, hay nhận thêm đớn đau gì. Thì cũng là do em sai lầm.


Em đã từng rất yêu anh. Anh hạnh phúc nhé.