E muốn lập 1 topic mới để tâm sự cùng mọi người....
Cám ơn mọi người đã chia sẻ! Thực sự vừa đọc bài của " Lớp 1 " xong, e cũng buồn, vì có 1 sự thật có lẽ chị Linh Nga k biết và mọi ng cũng chả biết, e cũng đã từng tự tử rồi, nên bài viết trên e mới nói rằng e đã làm all, kể cả nhưng điều tốt nhất và NGU nhất, kể cả tính mạng của mình! Khi e ở bên bờ vực của cái chết, dc đưa vào phòng mổ cấp cứu, người ta đã hứa nhiều lắm, đã luôn bên e, đã cho e tinh thần để lại đấu tranh giữa sống và chết, vì thực sự sau nhát dao tự đâm đó, e hoàn toàn k thấy đau mà chỉ thấy rất rất khó thở và mọi thứ đang tối dần, lạnh dần mà thôi! Ừ, mình NGU, nhưng all những điều đó cũng chỉ để nói rằng e đã yêu ng ta đến mức nào, ng ta hứa nhiều lắm, nhưng vết mổ lành cũng là lúc ng ta bắt đầu quên dần những lời hứa.
G đã gần tròn 1 năm kể từ cái ngày ngu ngốc đó ( tháng 6 năm ngoái,2008 ) vậy mà g e lại đang đứng trc bờ tuyệt vọng, e phải làm gì đây cả nhà, e sẽ k chết, vì e đã nếm thử cảm giác đó rồi, đáng sợ lắm chứ k có dễ dàng đâu, cảm giác khi mình muốn níu kéo all bên mình nhưng dường như mọi thứ lại trở nên xa mình hơn, lạnh hơn nó đáng sợ lắm, vậy mà e đã vượt qua, e đã hy vọng rất nhiều vào những gì ng ta đã hứa " e xin lỗi a nhé, all đều do e, g tình yêu chúng mình cần a và e, nhất là cần e vun đắp và mang lại hp cho a, e xin a đừng bỏ e, a hắt hủi e, xua đuổi e cũng dc, chỉ xin a đừng hết yêu e và bỏ e mà thôi......." G sao những điều đó dằn vặt mình quá, mình phải làm gì đây hả? NHưng lời hứa sao hp và ngọt ngào quá, vậy mà g all đều k dc 1 phần sự thật của lời hứa đó, mình phải làm sao???
NHư các a chị cũng thấy, bên mục Chuyện Ấy, e cũng cung cấp rất rất nhiều ý tưởng cho sự âu yếm gần gũi, nên các a chị cũng phần nào biết e thuộc típ ng rất tc và có ham muốn tình cảm. E biết điều gì là giới hnaj, nhưng bọn e đã yêu nhua 4 năm, cái gì trong giới hạn thì đâu có gì để lên án phải k, nói trắng ra là tìm hiểu cơ thể nhau, ôm hôn nhau và BJ, HJ.... Nhưng ng ta thì ngược lại, all những gì bên e dường như chỉ là ép buộc, ng ta đã nói thẳng vào mặt e rằng :" e k phải ng tc, sao cứ phải hôn vậy, tháng hôn 1 lần thôi......sinh con là nghĩa vụ chứ chả có ham muốn gì... " và còn nhiều nhiều điều nữa mà thực sự e buồn lắm....ai hiểu dc cảm giác bên ng yêu mình đang rất sexy mà cứ phải ngồi im k? có cảm hứng thì cũng nhanh chóng bị làm thất vọng mà thôi, vì như đã nói, nếu hôn ng ta, may ra chỉ nhận dc 1 cái chạm môi chưa đầy 1 giây, đó là e tả thật đấy, chạm môi mà thôi. Đó k phải những gì e cần, e cần 1 Nụ Hôn chứ k phải như vậy, all rắc rối cũng đi từ đó rồi dẫn dắt qua mọi chuyện... g đây đã 3 ngày e và ng đó k liên lạc gì, thực sự e rất nhớ ng ta, nhưng e cũng muốn thử 1 lần xem ng ta có yêu mình k hay ng ta sẽ lờ e đi luôn nếu như e k níu kéo, k đt, k nhắn tin.....
E đã chăm sóc cho ng ta và mang lại all những điều hp nhất mà k nghĩ gì cho bản thân mình, vậy g đây e nhận dc cái gì??? Đừng cho là e hay tính toán, nhưng thực sự sau all những điều đso e k nhận lại dc điều gì tốt đẹp ư? Bất công quá vậy?? Vì sao lại đối xử với e như thế!!!
E đã mang all những niềm đâu để lo cho tình yêu và hp của mình, all nhưng vết sẹo sẽ còn mãi trên ng e để nhắc về ng ta, mỗi khi đi BV và thấy cánh cổng cấp cứu e lại nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà e đc đưa vào phòng cấp cứu ( e là SV Y nên g phải thực tập BV mà ! ). all nhưng điều đó lại khiến e buồn và thấy oán hận, thấy bất công cho mình???? Tại sao e đã làm hết sức mà lại phải trả giá thế này sao??
Chia tay, e k buồn, e k tiếc, mà e OÁN HẬN vì all những gì e đã cố gắng mà g e lại phải nhận lại những điều tồi tệ này a chị ah. Vị tha, cao thượng, e đã làm hết rồi, g e hết lòng vị tha rồi, e oán hận all, tại sao lại đối xử với e như vậy!
Ng ta làm vậy k chỉ ác với e mà còn ác với rất rất nhiều ng, vì g đây e chán lắm, giả sử 1 ngày xa xăm, e sẽ quen 1 ai đó, e sẽ trả lời sao với vết sẹo trên ng, e sẽ k thể tự nhiên mà chăm sóc cho ng mới vì e còn sợ, còn oán hận nhiều lắm, e sợ 1 ngày ng mới cũng sẽ bỏ e mà đi sau bao nhiêu cố gắng chăm lo, e sợ lắm, và nếu như vậy e lại là ng có lỗi với ng mới đó, nên g e rất buồn, e rất thất vọng a chị ah!
Ai có thể hiểu dc k hả, g đây e k biết phải làm sao nữa? Khóc ư? E đã khóc nhiều rồi, đập phá thì cũng đã gần chục lần đt e tan nát vì quá tức giận, có lần còn gãy tay vì e đấm gãy tay mình, vậy g phải làm sao đây hả? Nỗi lòng này ai có thể hiểu dc chứ?
E vẫn yêu ng ta rất nhiều, e chỉ mong ng ta sửa đổi mà thôi, nếu k, e sẽ oán hận lắm, vì all những gì e đã làm, thực sự g e rất rối trí......................